KunXanh3294
New member
Cuộc đời vốn dĩ là chuỗi mâu thuẫn mà, có gì phải ngạc nhiên đâu nhỉ?
Con người chính là loài "sinh vật" mâu thuẫn và khó tính nhất hành tinh luôn. Lúc thế này, lúc thế kia, thay đổi như thời tiết tháng 4 á. Thế nên đôi khi mình còn không hiểu nổi bản thân mình, huống gì là người khác cơ chứ Nhất là trong mấy tình huống quen thuộc dưới đây, ai cũng từng trải qua hết:
Tưởng tượng khi chụp ảnh tự sướng vs thực tế nhận được - một trời một vực luôn á
Thôi best là đừng lên kế hoạch gì cả nếu bạn hay rơi vào case này, trust me
Không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có - đây chính là đặc điểm kinh điển của loài người chúng ta đó
Hội chị em vẫn chưa hiểu tại sao chỉ định phơi nắng "một chút cho da nâu đẹp" mà cuối cùng lại thành cháy nắng bỏng rần luôn
Chuyện này xảy ra mãi không hết, đặc biệt với team nữ nha các bạn ơi
"Cái này chắc sẽ cần dùng đó", "Mang thêm 2 bộ cho chắc, lỡ trời mưa còn có đồ thay"... Cứ thế, vali lúc nào cũng overweight so với dự tính ban đầu
Trước mỗi chuyến leo núi hay picnic, ai cũng cảm thấy năng lượng tràn đầy, sẵn sàng chinh phục mọi thứ...
Nguồn: kenh14.vn