Lực lượng Iraq đấu khốc liệt với IS giữa lòng Mosul

d518bc32a35d8228e37c.jpg


Ngày 18/3, các đội đặc nhiệm Iraq đã có màn giao tranh cực gắt với bọn khủng bố IS tại khu Thành Cổ thuộc thành phố Mosul. Đặc biệt, họ đang tiến sát đến thánh đường Al-Nuri – nơi mà IS từng tự tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" hồi năm 2014

Để mọi người biết thì chiến dịch giành lại khu vực Tây Mosul đã được khởi động từ ngày 19/2, trong đó có thành cổ Mosul - căn cứ quan trọng bậc nhất của IS tại Iraq luôn.

Các chỉ huy chiến dịch cho hay là cuộc tiến công đang diễn ra khá chậm chạp do khu vực này đông dân cư, toàn ngõ hẻm. Nhưng mà không sao, lực lượng chính phủ vẫn đang dần dần giành ưu thế trước bọn phiến quân IS tại thành cổ Mosul nha

Đại úy Firas al-Zuwaidi - phát ngôn viên của Lực lượng Phản ứng nhanh (thuộc Bộ Nội vụ Iraq) cho biết lính của họ hiện đang cách thánh đường Al-Nuri khoảng 800 mét thôi.

Nhắc lại chút, thánh đường này chính là nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập "vương quốc Hồi giáo" xuyên biên giới vào tháng 7/2014, bao trùm các vùng đất mà IS chiếm đóng ở Iraq và Syria.

Đại úy Zuwaidi chia sẻ: "Lúc này team mình đang gặp nhiều khó khăn lắm, do thời tiết xấu cộng với đường phố quá chật. Xe quân sự không lọt vào được luôn ấy. Giao tranh trên đường phố đang nổ ra cực kỳ dữ dội giữa lực lượng chính phủ và bọn IS"

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc chiến giành lại khu thành cổ Mosul được dự đoán là khốc liệt nhất trong toàn bộ chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi IS. Thêm vào đó, tình hình càng rối rắm hơn khi có tới hàng trăm nghìn dân thường vẫn đang mắc kẹt tại khu vực do IS kiểm soát

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top