Lực lượng "Hổ Syria" chất lượng xe tăng T-90, chuẩn bị xử đẹp phiến quân ở Homs rồi đây!

SimpKingg

New member
e3758802e36aa41c3754.jpg


Ngày 29.4.2018, hội anh em Sư đoàn Tiger đang rầm rộ di chuyển từ vùng phía đông dãy núi Qalamoun về phía bắc tỉnh Homs, chuẩn bị sẵn cho một màn "solo rank" mới toanh luôn!

Dàn "main" xịn xò của Tiger được triển khai đến khu vực Rastan - nơi mà bọn nổi dậy do tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) cầm đầu đang cứng đầu từ chối đàm phán hòa giải. Các cuộc nego đã fail phét khi mấy ông trùm phong trào nổi dậy ở đây quyết tâm ủng hộ HTS không rời.

Bộ chỉ huy quân đội Syria bắt đầu thả bom, bắn pháo và tên lửa dội vào chiến tuyến, trận địa phòng thủ, trụ sở tập hợp quân và các tuyến đường tiếp tế của đối phương, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công giải phóng Rastan có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Căng đét!

Trước tình thế "đường cùng" vì mấy ông trùm đối lập cứ kêu gào "tử vì đạo", hàng trăm tay súng nổi dậy đã phải "GG" bỏ súng đầu hàng quân đội Syria trước khi trận đánh bùng nổ. Sức mạnh của quân đội Syria, nhất là lực lượng Tiger, đã khiến họ tự biết mình "chơi không nổi" rồi.

Lực lượng Tiger có vẻ đã chọn Rastan làm bản đồ chính để "flex", với cả đội hình xe tăng T-90 cùng phi hành đoàn đã rời thị trấn al-Dumayr ở phía đông dãy núi Qalamoun, đang trên đường "rush" về chiến trường phía bắc Homs.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top