Lực lượng cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đào đất bằng tay không, cơm gói nilon ăn vội rồi tiếp tục chiến

SuaChe2k6

New member
65987dbaa7e2bedb77f6.jpg


Máy móc không vào được, các anh bộ đội phải dùng tay cuốc từng mảnh đất đá, lội bùn ngập đầu gối tìm kiếm một phép màu nào đó Bữa cơm của các anh cũng chỉ là vội vàng thay phiên, ăn nhanh trong túi nilon rồi lại lao vào công việc...

Hai vụ sạt lở siêu nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 - Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khiến cả nước vô cùng bàng hoàng và đau lòng.

Đến chiều nay (15/10), hơn chục nạn nhân tại 2 điểm sạt lở vẫn chưa tìm thấy hoặc liên lạc được. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang diễn ra cực kỳ khẩn trương, hàng ngàn chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng quân đội, công an vẫn đang cố gắng hết mình tìm kiếm trong hàng ngàn mét khối đất đá, mong chờ phép màu xảy ra

289f273024453e45eb95.jpg


4e617deb64c561ce504f.jpg


2 khu vực sạt lở bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá dày cực, con đường vào hiện trường hiểm trở, máy móc cực khó tiếp cận. Đặc biệt tại điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đoàn cứu hộ phải đi bộ băng rừng, vượt thác mới đến được nơi các công nhân gặp nạn.

Lực lượng phải chia nhau nhiều nhiệm vụ để thực hiện công tác cứu hộ nhanh nhất có thể. Một mặt, các chiến sĩ phải đào đất mở đường cho đoàn xe cứu hộ vào hiện trường. Mặt khác, các anh cũng phải tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Xe cứu hộ chưa kịp vào, máy xúc từ nhà máy chỉ có số lượng ít ỏi, các chiến sĩ chủ yếu phải dùng đồ nghề thô sơ như cuốc, xẻng hoặc thậm chí tay không để bốc từng miếng đất, hòn đá, hy vọng tìm được tín hiệu dưới lớp đất bùn dày đặc mênh mông

7392fcf2f8c15470ad59.png


88002e6a5575c9e1369a.jpg


4b55c5825d4b3123cd42.jpg


c0d1683250edc52dc4db.jpg


a675f0a0e71ebd66d648.jpg




Tại hiện trường vụ sạt lở, mỗi chiến sĩ đều đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong biển đất bùn mênh mông.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top