CamCandy8544
New member
Hồi đó cứ tưởng lãng mạn lắm, giờ xem lại mới thấy rợn người!
Ai thuở bé từng khóc sướt mướt với bộ phim huyền thoại "Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài" (2007) thì giờ chuẩn bị hốt hoảng đi là vừa! Cái kết từng khiến bao người rơi lệ giờ nhìn lại... nổi da gà kiểu kinh dị luôn á!
"Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài" là tác phẩm kinh điển mà ai cũng phải biết, kể về chuyện tình đẹp nhưng bi kịch của đôi trai gái yêu nhau sâu đậm nhưng chẳng thể đến được với nhau. Sad nhức nách!
Chuyện tình này được remake siêu nhiều lần, nhưng phiên bản 2007 do Đổng Khiết và Hà Nhuận Đông đóng chính là huyền thoại luôn! Phát sóng tại Việt Nam từ đầu tháng 12/2007 và gây bão cả Trung lẫn Việt mình nha!
Plot twist: Cái kết lãng mạn năm xưa giờ thành phim kinh dị luôn!
Hồi đó xem thấy lãng mạn và thê lương vô cùng, giờ lục lại xem chắc không ít người giật mình "What the...?!" Nhìn lại mới thấy nó rùng rợn như phim ma luôn á!
Tại sao ư? Nghe này: Đang khi Chúc Anh Đài tưởng niệm người yêu thì sét đánh trúng mộ. Vong hồn Lương Sơn Bá từ dưới mộ bay lên (tới đây thôi đã sợ rồi ), rồi kéo Chúc Anh Đài - người vẫn đang SỐNG SỜ SỜ - xuống mộ cùng mình luôn! Cái kết này sát với truyền thuyết nhất nhưng cũng... dọa người nhất nha!
Vong hồn của Lương Sơn Bá bay ra từ mộ
Nắm tay Chúc Anh Đài - người vẫn đang sống sờ sờ - bay lên cao…
Rồi kéo nàng xuống mộ như bị... chôn sống!
Nếu nhìn theo góc độ nghệ thuật thì oke, đây là chuyện tình lãng mạn, cái kết đẹp khi hai người yêu nhau cuối cùng được bên nhau. Nhưng mà thực tế thì... bạn ơi! Nếu bạn thấy một vong hồn bay lên từ mộ rồi kéo người khác xuống đất, liệu bạn có đủ bình tĩnh để nghĩ "ôi lãng mạn quá" không? Hay là chạy "mất dép" luôn rồi?
Ngân Tâm vui vẻ sau khi chủ nhân qua đời
Mã Văn Tài là người duy nhất đau khổ trước cái chết đột ngột của Anh Đài…
Mà sốc nhất là phản ứng của Ngân Tâm - nha hoàn của Chúc Anh Đài nha! Tận mắt thấy chủ nhân bị "chôn sống" mà chẳng rơi giọt lệ nào, còn mỉm cười chúc hai người hạnh phúc nữa chứ! Hầu hạ từ bé, tình cảm tốt như vậy mà không buồn sao? Sus quá!
Người duy nhất đau lòng thật sự chỉ có Mã Văn Tài thôi. Đuổi theo tới nơi nhưng bị sét chặn đường, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu bị vong hồn "chôn sống". Thương Mã Văn Tài ghê!
Năm xưa xem cái kết này ai cũng khóc sướt mướt, thương cặp đôi bất hạnh vô cùng. Nhưng giờ xem lại, tỉnh táo nghiền ngẫm một chút là thấy rùng mình luôn! Đây là phim tình cảm hay phim kinh dị đây trời?
Nhắc lại chút về nội dung cho ae quên: Chuyện phim xoay quanh cặp đôi Lương - Chúc. Chúc Anh Đài ham học nên thuyết phục cha mẹ cho cải trang thành nam để đi học tại trường Nghi Sơn. Trên đường đi gặp Lương Sơn Bá và kết nghĩa huynh đệ. Rồi từ đó bi kịch bắt đầu...
Nguồn: kenh14.vn