MinBobo4893
New member
Nóng thì nóng nhưng mà đi học là bắt buộc rồi, thế nên giờ chỉ còn cách động não nghĩ đủ chiêu để "sống chung với lũ" thôi chứ chịu
Mấy hôm nay trời Sài Gòn nóng kinh khủng luôn, từ sáng đến trưa nhiệt độ leo thang lên gần 40 độ C, ai cũng thấy mệt lả người, ngộp thở vì cái nắng thiêu đốt. Chưa kể đối với hội học sinh thì đây đúng là "cực hình" luôn á! Phần lớn trường lớp giờ vẫn chỉ có mỗi quạt trần, mà với độ oi bức hầm hập như vầy thì chiếc quạt treo trên cao kia làm được gì đâu Đặc biệt hội "máy phun nước di động" như mình thì đến lớp chẳng khác gì được đi sauna xông hơi free, áo trắng ướt sũng đến mức nhìn xuyên thấu hết, cứ cởi ra vắt liên tục là chắc ra cả thùng nước luôn chứ không đùa...
Vừa đi học vừa được xông hơi miễn phí... (Ảnh: Ngọc Duyên)
Đến các đồng đội cũng quá thương nên bất chấp mặc kệ cái nóng của bản thân để quạt cho bạn (Ảnh: Thị Liên)
Tuy nhiên nóng thế nào thì học vẫn phải đi, nên giờ đành chấp nhận hiện thực và động não nghĩ đủ chiêu để vượt qua thôi. Đủ loại quạt to quạt nhỏ, quạt giấy quạt tay quạt mini được hội teen huy động hết để đối đầu với cái nóng này. Để trên bàn không đủ mát thì giờ còn nhét hẳn quạt vào trong người, gắn lên áo treo trên cổ để hạ hoả cho nhanh. Thế mới thấy ý chí của lũ "nhất quỷ nhì ma" không gì đánh bại được nhỉ!
Để quạt dưới bàn không đủ xi nhê nên phải nhét hẳn vào cổ áo để cái mát luồn lách khắp cơ thể mới học bài nổi (Ảnh: Lâm Phú Quý)
Học thể dục bắt buộc phải đi giầy, thế nhưng chân nóng như thiêu như đốt thì phải làm thế nào? (Ảnh: Gia Lộc)
Càng về trưa nhiệt độ càng nóng, số lượng quạt cũng phải nâng cấp theo thời gian (Ảnh: Lâm Phú Quý)
Quạt phải to bằng nửa người thế này mới đủ để sống sót qua mùa nóng này (Ảnh: Phạm Minh Châu)
Quạt tay quạt máy, cái gì sinh ra gió đều trở thành báu vật của các bạn trẻ (Ảnh: Phạm Trung Trực)
Nguồn: kenh14.vn