Ôi chao, nghe tin mà giật mình luôn á! Italy và mấy ông lớn trong EU giờ đang phản đối Ukraine gia nhập liên minh rồi đó. Lúc đầu tưởng có "người anh em" hậu thuẫn xong giờ toàn ăn bánh vẽ thôi
Giúp người khác mà lợi ích của mình bị ảnh hưởng thì ai mà làm đâu đúng không? Nga có dầu khí quá rẻ thơm bơ nên cái kết này thì ai cũng hiểu rồi còn gì nữa...
Nói chung là bài cắn nhả chứ gì, cả EU lẫn Ukraine đều chơi trò này ngay từ đầu nếu để ý. EU và NATO có những phát ngôn kiểu như hứa nhưng cũng không phải hứa luôn ấy. Còn Ukraine thì chơi bài cắn nhả với giai đoạn đầu đàm phán với Nga - lúc thì có vẻ sẽ xuống nước trong đàm phán, lúc thì không, lúc kích đểu EU lúc thì... Đúng là các diễn viên được đào tạo bài bản quá đi mất thôi
Kết thúc có lợi cho EU là Ukraine không có cuộc đàm phán nào thành công với Nga, làm cả hai bên lún sâu hơn vào chiến tranh, đẩy dân Ukraine căm thù Nga lên cao trào mà sau này có lẽ mãi sẽ không thay đổi được. EU thì đứng ngoài cười khẩy, không cần cho Ukraine vào EU nhưng vẫn có thằng chống Nga ngàn năm cho mình.
Bài học xương máu đây: lợi ích quốc gia là số 1, không nên chờ bố con thằng nào cả!
Vậy là tổng thống Ukraine ngu làm bù nhìn và bia đỡ đạn cho mấy ông EU rồi. Tội thằng dân thường quá đi mất Hi vọng mấy bạn uống tăng lực qua đây gia nhập lực lượng tự nguyện chống lính Nga nhé. Sau vụ này có lẽ học được một điều là đừng nghe tin tức một chiều nữa.
Nhưng mà các ông có hiểu hay là giả vờ không hiểu thế? Ông Zelensky thừa biết chưa vào được, nhưng vẫn cứ làm để: 1 là gây sức ép và xin viện trợ, 2 là để thể hiện ý chí tinh thần người dân Ukraine là chán Nga lắm rồi, họ muốn làm ăn với EU.
Nguồn: tinhte.vn