Phòng cấp cứu đang yên ắng chợt dậy sóng với tiếng bước chân vội vã, hiệu lệnh của bác sĩ hô vang, tiếng máy móc dồn dập. Đó chính là khoảnh khắc các y bác sĩ lao vào "solo" với tử thần đấy các bạn ơi!
LTS: Phòng cấp cứu - nơi diễn ra những câu chuyện siêu kịch tính mà cả ê-kíp 35 y bác sĩ phải đối mặt mỗi ca trực. Trong đó có cả những khoảnh khắc hài hước, đau buồn, nhưng trên hết là áp lực khủng khiếp mà mỗi người phải vượt qua để cứu người. Thậm chí có người còn phải bỏ nghề vì không chịu nổi áp lực luôn á Chúng mình đã trực tiếp có mặt ở phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để ghi lại tất cả những câu chuyện này nè!
Kỳ 1: Chuyện ở phòng cấp cứu: "Ma men" chửi, đánh y tá, nôn thốc nôn tháo lên người bác sĩ
Kỳ 2: Chuyện ở phòng cấp cứu: Bệnh nhân tung cửa, ôm bụng chạy vào đòi được cấp cứu gấp
Kỳ 3: Chuyện ở phòng cấp cứu: Áp lực đến phải bỏ nghề...
Kỳ 4:
"Sinh-lão-bệnh-tử" là vòng luân hồi của kiếp người mà. Khi phải vào phòng cấp cứu vì bất kỳ lý do gì thì có những mạng sống được giữ lại, nhưng cũng có những sinh mệnh ra đi mãi mãi Khi bác sĩ phòng cấp cứu ra hiệu thì hoặc là tiếng khóc vang lên, hoặc là nụ cười vỡ òa hạnh phúc luôn á!
Khoảnh khắc bác sĩ "chiến" với tử thần
Hơn 18h, tiếng xe cấp cứu réo rắt báo hiệu cuộc chiến mới bắt đầu, các y bác sĩ tại phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy đã sẵn sàng đón bệnh. Từ trên xe, họ đưa xuống một chị khoảng 50 tuổi nằm bất động trên băng ca từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên.
Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ xác định đây là ca nặng, ổng tức tốc ra lệnh cho ê-kíp chuẩn bị máy móc tại phòng hồi sức cấp cứu. Điều dưỡng, y tá vội vã đẩy băng ca đi, cổng phòng cấp cứu đóng lại, 5 người nhà theo sau tựa vào cánh cửa khóc ròng
Người thì nhớ lại tình huống bệnh nhân bị co giật, người thì trách móc anh trai không đưa mẹ vào viện sớm hơn...
Ai chứng kiến những giờ phút sinh tử của người bệnh ở phòng cấp cứu cũng sẽ biết trân trọng cuộc sống mình đang có, biết quý tiếc thời gian bên người thân hơn đó!
Một ê-kíp cấp cứu đang all-in cứu nam thanh niên 28 tuổi - anh này giận vợ rồi dùng xăng tự thiêu luôn á
Khi các thiết bị y tế được nối vào người, bệnh nhân đã tái tím, mất mạch, thở hắt vài cơn rồi im bặt. Nhưng không bỏ cuộc, bác sĩ Trần Ngọc Ẩn (phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy) gấp rút nhồi tim, anh cùng hai đồng nghiệp tích cực cấp cứu. 5 phút... 10 phút... 20 phút trôi qua mà cả ê-kíp vẫn chưa dừng lại!
Cách vài lần nhồi tim, bác sĩ Ẩn lại liếc qua máy điện tim tìm kiếm một tia hy vọng cho bệnh nhân. Hiệu lệnh cấp cứu liên tiếp vang lên, ê-kíp phối hợp nhịp nhàng để cùng nhau "đấu boss" với tử thần. Những giọt mồ hôi rơi dài trên gương mặt đầy quyết tâm của các bác sĩ
Bác sĩ Trần Ngọc Ẩn đang tích cực chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho bệnh nhân.
30 phút trôi qua, trên màn hình, những đường thẳng bỗng nhấp nhô trở lại, các bác sĩ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, tử thần phải chịu thua bác sĩ!
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ thông báo cho người nhà, những gương mặt căng thẳng đầy hy vọng vỡ òa nụ cười hạnh phúc, họ ôm lấy nhau khóc ròng và nói "mẹ đã được cứu rồi"
Những đường nhấp nhô trong thiết bị y tế quay trở lại báo hiệu một con người đang dần được tái sinh.
Nhìn theo nụ cười hạnh phúc của những thân nhân người bệnh vừa qua cơn nguy kịch, anh Nguyễn Trường Vũ vừa bóp bóng thở cho mẹ vợ mình vừa không ngừng hy vọng. Mẹ vợ anh hơn 60 tuổi, đang khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên bị tai biến mạch máu não, anh cùng vợ lập tức chuyển bà vào bệnh viện A.B.
Đến 16h bà được chuyển qua BV Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, vợ anh Vũ đang mất bình tĩnh ở ngoài nên anh xin bác sĩ vào phòng cấp cứu chăm sóc mẹ.
"Vừa đưa mẹ vợ vào đây, các bác sĩ đã thăm khám nhiệt tình lắm, nhưng vì tai biến nặng quá nên giờ bà vẫn chưa tỉnh. Thật sự vào bệnh viện này em yên tâm hơn, nhưng không nghĩ trong này đông như vầy, mọi người cũng đã làm việc hết sức mình rồi. Chỉ cầu mong trời phật thương mà để mẹ tỉnh lại thôi", anh Vũ buồn rầu
Anh Vũ hy vọng mẹ vợ mình có thể tỉnh lại.
Trong lúc anh Vũ nói, một bệnh nhân khác cũng được giành lại mạng sống, người thân lại vui mừng phối hợp với bác sĩ làm các xét nghiệm, kiểm tra để có phương pháp điều trị kịp thời.
Bên cạnh những nụ cười hạnh phúc, phòng cấp cứu cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt xót xa, khi ngọn đèn bên cạnh vụt tắt, hay tiếng nấc của người nhà bệnh nhân khi phải chấp nhận ký vào hồ sơ chuẩn bị để tháo chi người bệnh
Những tiếng nấc nghẹn ngào
Hơn 19h, phòng cấp cứu của BV Chợ Rẫy lại tiếp nhận thêm một bệnh nhân nữ hơn 60 tuổi. Mặt bệnh nhân đỏ ửng, mắt nhắm hờ không phản xạ, cô con gái liên tục khóc gọi mẹ, họ ôm chầm lấy người bệnh.
Lúc này, một bác sĩ nam bước ra, quát hai cô con gái để họ dừng lại. Bị quát bất ngờ, hai cô này buông mẹ ra và bắt đầu la lối bác sĩ đã vô tâm
Trong khi hai cô gái la mắng bác sĩ, nhân viên ca trực đã đưa được người mẹ vào phòng. Bác sĩ này giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt và nói: "Các cô không được vào trong, cứ đứng bên ngoài đợi gọi tên, anh này là con trai phải không, vào đây với bệnh nhân đi".
Hơn 2h sáng, xe cấp cứu nối đuôi nhau không dứt. Vừa đưa người thân từ Tiền Giang lên BV Chợ Rẫy, anh Nguyễn Văn Phai (38 tuổi) liên tục gọi điện thoại cho người thân để báo tình hình.
Sau đó, nam bác sĩ vội vã đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu và nhanh chóng cùng đồng nghiệp cứu bệnh. Nhưng vì bệnh nhân bị xuất huyết não quá nặng nên không thể qua khỏi Người con gái vừa nghe bác sĩ thông báo đã òa khóc rồi la mắng vị bác sĩ kia không tiếc lời.
Đợi cô gái làm xong thủ tục đi ra, bác sĩ quay lại nói: "Vừa nhìn bệnh nhân em đã có tiên lượng xấu, nên phải làm ra vẻ lạnh lùng thì người nhà bệnh nhân mới để mình cấp cứu. Sinh mạng của bệnh nhân bị xuất huyết não được tính bằng giây đó, ôm khư khư như thế thì làm được gì, phải làm mọi cách để cấp cứu họ càng sớm càng tốt.
Trường hợp cấp cứu thành công mình sẽ giải thích, nhưng thất bại thì..."
Khi một kiếp người dừng lại, người nhà bệnh nhân hiểu thì im lặng làm thủ tục đưa về, còn không thì họ dùng vũ lực hoặc chửi rủa, bác sĩ cũng phải chấp nhận vậy.
Bỏ lửng câu nói, vị bác sĩ vội vã thăm khám cho những bệnh nhân khác, anh không có thời gian để giải thích về hành động của mình, gần 100 bệnh nhân trong phòng cấp cứu đang rất cần anh đó
Ở giữa phòng cấp cứu, người đàn ông hơn 30 tuổi (quê Đồng Tháp) đứng chết lặng khi nghe bác sĩ Lê Thanh Điền (BS phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy) thông báo em trai mình có thể phải cắt đi chân trái mới giữ được tính mạng
Anh buồn rầu nói: "Nó (bệnh nhân) đang đi giao hàng thì bị mấy người đua xe tông phải, chân trái gãy nát chảy rất nhiều máu. Nó chỉ vừa hơn 20 tuổi thôi. Thế mà giờ đây phải sống tàn phế..."
Các bác sĩ đang hội ý để cố gắng tìm ra phương pháp giữ lại chân cho nam thanh niên ở Đồng Tháp.
Người đàn ông vừa nói, vừa lấy điện thoại thông báo cho gia đình trong tiếng nấc nghẹn ngào
Nguồn: soha.vn