CaoYeu3177
New member
Câu chuyện của cô giáo mầm non này nghe xong mà thấy mệt hộ luôn các bạn ơi!
Mới đây, một cô giáo mầm non ở Trung Quốc đã lên mạng xã hội Weibo kể lể về drama với phụ huynh học sinh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể là có một vị phụ huynh nhắn tin cho cô lúc 4 giờ 50 phút sáng (dạ 4h50 SÁNG ạ ) để hỏi về ngày nhập học của con. Thôi thì hỏi cũng được rồi, nhưng mà đỉnh cao ở chỗ trong tin nhắn còn có 3 từ kiểu mệnh lệnh luôn á: "Trả lời ngay!"
Lúc đó cô đang ngủ say sưa, không đủ tỉnh để trả lời nên nghĩ bụng sáng dậy mới rep cho phụ huynh. Nhưng mà plot twist là vị phụ huynh này lại tỏ ra siêu tức giận và bắt đầu "thuyết giảng" rằng giáo viên mầm non "cần phải trực tuyến 24/24" để phục vụ phụ huynh. Vị phụ huynh đã "xả giận" gay gắt bằng nhiều lời chê bai, nói cô thiếu trách nhiệm khi lựa chọn nghề này. Chưa dừng lại ở đó, phụ huynh còn gọi điện liên tục tận 6 cuộc để "đối chất" luôn nha!
"Giáo viên mầm non phải online mọi lúc chứ. Cô phải có trách nhiệm hơn. Tôi đã gọi cho cô vài lần mà cô không chịu nghe máy. Rốt cuộc ý cô giáo là gì đây?", phụ huynh nhắn.
Bàng hoàng trước những lời mắng mỏ của phụ huynh, cô giáo mầm non siêu bức xúc và "đăng đàn" lên mạng xã hội tố thẳng. Cô viết: "Bình thường tôi ngủ dậy mà thấy tin nhắn là trả lời các vị phụ huynh luôn, làm giáo viên mầm non là phải online 24/24 sao? Tôi tức giận đến mức chỉ muốn bỏ nghề cho xong".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã viral và nhận về cả tá sự đồng cảm từ cư dân mạng. Đa số đều nghĩ vị phụ huynh này quá đáng khi làm phiền giáo viên vào lúc sáng sớm: "Phụ huynh này bị làm sao vậy, không cho giáo viên ngủ hay sao?", "Đúng là phụ huynh vô lý, cứ như thể cô giáo là người phục vụ trong nhà vậy", "Gặp phải phụ huynh thế này thì đúng là chỉ có nước bó tay"...
Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên cho cô giáo, chẳng hạn như nên thẳng thắn trao đổi với phụ huynh về giờ giấc làm việc của mình hoặc tìm cách set boundaries để không bị làm phiền ngoài giờ nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một cô giáo mầm non ở Trung Quốc đã lên mạng xã hội Weibo kể lể về drama với phụ huynh học sinh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể là có một vị phụ huynh nhắn tin cho cô lúc 4 giờ 50 phút sáng (dạ 4h50 SÁNG ạ ) để hỏi về ngày nhập học của con. Thôi thì hỏi cũng được rồi, nhưng mà đỉnh cao ở chỗ trong tin nhắn còn có 3 từ kiểu mệnh lệnh luôn á: "Trả lời ngay!"
Lúc đó cô đang ngủ say sưa, không đủ tỉnh để trả lời nên nghĩ bụng sáng dậy mới rep cho phụ huynh. Nhưng mà plot twist là vị phụ huynh này lại tỏ ra siêu tức giận và bắt đầu "thuyết giảng" rằng giáo viên mầm non "cần phải trực tuyến 24/24" để phục vụ phụ huynh. Vị phụ huynh đã "xả giận" gay gắt bằng nhiều lời chê bai, nói cô thiếu trách nhiệm khi lựa chọn nghề này. Chưa dừng lại ở đó, phụ huynh còn gọi điện liên tục tận 6 cuộc để "đối chất" luôn nha!
"Giáo viên mầm non phải online mọi lúc chứ. Cô phải có trách nhiệm hơn. Tôi đã gọi cho cô vài lần mà cô không chịu nghe máy. Rốt cuộc ý cô giáo là gì đây?", phụ huynh nhắn.
Bàng hoàng trước những lời mắng mỏ của phụ huynh, cô giáo mầm non siêu bức xúc và "đăng đàn" lên mạng xã hội tố thẳng. Cô viết: "Bình thường tôi ngủ dậy mà thấy tin nhắn là trả lời các vị phụ huynh luôn, làm giáo viên mầm non là phải online 24/24 sao? Tôi tức giận đến mức chỉ muốn bỏ nghề cho xong".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã viral và nhận về cả tá sự đồng cảm từ cư dân mạng. Đa số đều nghĩ vị phụ huynh này quá đáng khi làm phiền giáo viên vào lúc sáng sớm: "Phụ huynh này bị làm sao vậy, không cho giáo viên ngủ hay sao?", "Đúng là phụ huynh vô lý, cứ như thể cô giáo là người phục vụ trong nhà vậy", "Gặp phải phụ huynh thế này thì đúng là chỉ có nước bó tay"...
Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên cho cô giáo, chẳng hạn như nên thẳng thắn trao đổi với phụ huynh về giờ giấc làm việc của mình hoặc tìm cách set boundaries để không bị làm phiền ngoài giờ nữa.
Nguồn: kenh14.vn