Lúc 5h sáng đi giao thịt giúp mẹ dịp Tết, vừa về đến nhà nhìn góc sân, cô gái òa khóc: "Thua đời âm vô cực"

GauDev1755

New member
Cô gái 27 tuổi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này trong gia đình mình

Càng lớn càng hiểu được rằng: trưởng thành không chỉ là về tuổi tác, mà còn là lúc ta bắt đầu nhìn ra và trân trọng những điều ba mẹ đã làm cho mình. Những việc ngày xưa nghĩ là "bình thường", ai cũng làm được, nhưng khi tự tay thực hiện rồi mới thấm thía ba mẹ đã hy sinh đến mức nào

Mới đây, một cô gái đã có dòng chia sẻ cực xúc động vào dịp cận Tết. Về quê những ngày này, cô 27 tuổi phải dậy từ 5h sáng để đi giao thịt giúp ba mẹ. Chỉ một khoảnh khắc phải thức dậy sớm trong thời tiết lạnh cóng, cô đã hiểu hơn nỗi vất vả mà ba mẹ đã trải qua bấy lâu nay.

Cô tâm sự: "Thua đời âm vô cực luôn 5h sáng dậy đi giao thịt cho bố mẹ mà trời rú rét tưởng đâu bay người. Vậy mà bố mẹ hôm nào cũng đi từ 3h sáng, thái từng miếng thịt. Thế mà cứ khó khăn hay khổ gì lại về than khóc với bố mẹ. 27 tuổi chưa báo hiếu được gì chỉ bào thêm. Đời này con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm".

336c6f1ab598ac48453a.png


Trong phần comment, cô gái còn tâm sự thêm rằng sau khi chứng kiến khoảnh khắc đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm thay đổi bản thân, không còn phụ thuộc vào bố mẹ nhiều nữa.

"Mẹ mình thái từng miếng thịt, có lúc còn đứt tay. Chưa làm được gì cho mẹ cả Mẹ khóc vì mình quá nhiều, nhưng lúc nào mẹ cũng kêu chỉ cần con khỏe là được. Mình xin đánh đổi 20-30 năm tuổi để đổi sức khỏe của bố mẹ. Còn khỏe mạnh là niềm vui của bố mẹ rồi, nhưng nhất định bố mẹ đợi con nhé" - cô gái chia sẻ thêm.

Những dòng tâm sự này đã nhận về vô vàn sự đồng cảm, đặc biệt từ những người có ba mẹ làm nghề buôn bán ở chợ. Hồi còn bé trong vòng tay ba mẹ che chở, thấy việc ba mẹ dậy sớm đi làm là "bình thường" lắm rồi. Nhưng đến khi lớn lên, trưởng thành rồi mới vỡ lẽ ra hoá ra ba mẹ dậy sớm đều vì 2 chữ "trách nhiệm" với con cái

"Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ" - câu nói này nhiều người thầm nhắc nhở nhau, để sớm ngày báo hiếu cha mẹ ❤️

Dưới đây là một số comment nổi bật về câu chuyện của cô gái:

- "Mình 26 Tết về, mất cốp đồ makeup tưởng đâu trời sập, khóc nguyên ngày Cho tới khi mẹ cho tiền mua đồ lại, mình cũng không dám lấy của mẹ. Bố mẹ thấy con khóc thì xót lắm, toàn bảo còn sức khỏe là được rồi, ra Tết thì mình làm lại".

- "Nhà mẹ mình cũng bán cá. Nay mình dậy lúc 6h sáng mà lạnh rét run, vậy mà mẹ ngày nào cũng đi từ 3-4h sáng. Nước còn lạnh nữa chứ, nhiều lúc thương lắm ".

- "Cố gắng lên bạn ơi. Mình học hành rồi đi làm trầy trật đến 27 tuổi mới báo hiếu được nè. 2-3 năm nay mẹ mình đỡ vất vả đi bao nhiêu, con gái thỉnh thoảng gửi tiền, mua sắm đồ này kia cho rồi. Mình vất vả hơn một xíu còn được, chứ bố mẹ vất vả thì xót lắm".

- "Ngày trước cũng thế, cứ nghĩ sao bố mẹ dậy được lúc 2-3h sáng. Lớn rồi mới biết thứ đánh thức không phải là chuông báo thức mà là trách nhiệm ".

- "Nhà mình thì sáng nào mẹ cũng dậy lúc 3h sáng nấu bún. Có hôm bán ế, có hôm bán đắt. Mình cố làm mọi cách để mẹ nghỉ bán và nghỉ ngơi, vì mẹ dành cả cuộc đời để kiếm tiền nuôi anh em mình rồi. Nhưng mẹ bảo nghỉ thì buồn tay buồn chân lắm. Không có ý gì, nhưng bạn hãy cố gắng kiếm tiền lo cho bố mẹ. Nếu nhà hiện tại cuộc sống ổn định, con cái học hành xong xuôi thì khuyên bố mẹ hạn chế và tiến tới dừng hẳn luôn là được rồi bạn ơi".

(Nguồn: Cô Nhân Viên Văn Phòng)

3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top