Trên sóng truyền hình, một ông luật sư với vẻ mặt nghiêm nghị đã có phát ngôn gây sốc nặng, cho rằng "hiếp dâm những cô gái ăn mặc hở hang là nghĩa vụ công dân" khiến netizen Ai Cập nổi điên không chịu được
Chủ nhân của phát biểu toxic này chính là luật sư Nabih al-Wahsh, một người theo quan điểm Hồi giáo cực kỳ bảo thủ. Lúc đó, ông ta đang tham gia tranh luận trên truyền hình về dự luật liên quan đến vấn đề mại dâm.
Sau khi một khách mời khác vừa đưa ra ý kiến, ông al-Wahsh lập tức phản pháo bằng một phát ngôn khiến ai nghe cũng phải ngã ngửa: "Bà có cảm thấy vui khi thấy những cô gái trẻ đi ngoài đường với trang phục hở hang hay ngắn cũn không?
Theo tôi, mỗi công dân yêu nước đều phải có trách nhiệm quấy rối tình dục cô ta và hiếp dâm chính là nghĩa vụ quốc gia cần thực hiện. Điều đó giúp ngăn chặn tình trạng suy đồi đạo đức trong xã hội ngày nay"
Bà Maya Morsi, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia vì Phụ nữ ở Ai Cập, đã ngay lập tức tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức tới lãnh đạo của Đài truyền hình đã cho phát sóng buổi tranh luận phản cảm này.
Đồng thời, họ cũng đề nghị các cơ quan truyền thông trên cả nước cần tránh xa những cá nhân có quan điểm cực đoan như ông al-Wahsh, đừng để họ có sân khấu để tung những luận điểm độc hại nữa.
"Mọi thành viên trong hội đồng của chúng tôi đều phản đối kịch liệt trước phát ngôn kích động hành vi hiếp dâm và quấy rối tình dục nhằm vào phụ nữ của ông al-Wahsh. Ông ta đang vi phạm nghiêm trọng nhiều nội dung trong Hiến pháp, cố tình phá vỡ nỗ lực của người dân trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của nữ giới", bà Maya Morsi nhấn mạnh.
Và đây không phải lần đầu tiên ông al-Wahsh gây sốc trên sóng truyền hình đâu nhé! Tháng 10/2016, ông này từng ẩu đả với một Giáo sĩ Hồi giáo theo đường lối tiến bộ tại một buổi đối thoại khác.
Giáo sĩ Rashad kể lại: "Tôi cho rằng kinh Qur'an hoàn toàn không bắt buộc phụ nữ phải che đậy mái tóc bằng khăn trùm đầu mỗi khi ra đường. Nhưng không ngờ, luật sư al-Wahsh lại chửi bới tôi là đồ ngoại đạo và còn dùng giày da tấn công thô bạo. Đó là hành động xúc phạm nặng nề theo văn hóa Ả-rập đấy"
Trước đó không lâu, thủ đô Cairo của Ai Cập đã bị "gọi tên" là siêu đô thị nguy hiểm nhất đối với nữ giới.
Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ bà Azanda cho biết: "Đất nước này vẫn đang duy trì truyền thống 'trọng nam khinh nữ' suốt nhiều thế kỷ qua. Điều đó khiến nữ giới gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như tài chính có chất lượng.
Khoảng 83% phụ nữ ở đây thừa nhận mình từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Còn 53% nam giới được hỏi thì khẳng định do nạn nhân cư xử và ăn mặc thiếu đứng đắn nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc ấy"
Nguồn: kenh14.vn
Chủ nhân của phát biểu toxic này chính là luật sư Nabih al-Wahsh, một người theo quan điểm Hồi giáo cực kỳ bảo thủ. Lúc đó, ông ta đang tham gia tranh luận trên truyền hình về dự luật liên quan đến vấn đề mại dâm.
Sau khi một khách mời khác vừa đưa ra ý kiến, ông al-Wahsh lập tức phản pháo bằng một phát ngôn khiến ai nghe cũng phải ngã ngửa: "Bà có cảm thấy vui khi thấy những cô gái trẻ đi ngoài đường với trang phục hở hang hay ngắn cũn không?
Theo tôi, mỗi công dân yêu nước đều phải có trách nhiệm quấy rối tình dục cô ta và hiếp dâm chính là nghĩa vụ quốc gia cần thực hiện. Điều đó giúp ngăn chặn tình trạng suy đồi đạo đức trong xã hội ngày nay"
Bà Maya Morsi, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia vì Phụ nữ ở Ai Cập, đã ngay lập tức tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức tới lãnh đạo của Đài truyền hình đã cho phát sóng buổi tranh luận phản cảm này.
Đồng thời, họ cũng đề nghị các cơ quan truyền thông trên cả nước cần tránh xa những cá nhân có quan điểm cực đoan như ông al-Wahsh, đừng để họ có sân khấu để tung những luận điểm độc hại nữa.
"Mọi thành viên trong hội đồng của chúng tôi đều phản đối kịch liệt trước phát ngôn kích động hành vi hiếp dâm và quấy rối tình dục nhằm vào phụ nữ của ông al-Wahsh. Ông ta đang vi phạm nghiêm trọng nhiều nội dung trong Hiến pháp, cố tình phá vỡ nỗ lực của người dân trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của nữ giới", bà Maya Morsi nhấn mạnh.
Và đây không phải lần đầu tiên ông al-Wahsh gây sốc trên sóng truyền hình đâu nhé! Tháng 10/2016, ông này từng ẩu đả với một Giáo sĩ Hồi giáo theo đường lối tiến bộ tại một buổi đối thoại khác.
Giáo sĩ Rashad kể lại: "Tôi cho rằng kinh Qur'an hoàn toàn không bắt buộc phụ nữ phải che đậy mái tóc bằng khăn trùm đầu mỗi khi ra đường. Nhưng không ngờ, luật sư al-Wahsh lại chửi bới tôi là đồ ngoại đạo và còn dùng giày da tấn công thô bạo. Đó là hành động xúc phạm nặng nề theo văn hóa Ả-rập đấy"
Trước đó không lâu, thủ đô Cairo của Ai Cập đã bị "gọi tên" là siêu đô thị nguy hiểm nhất đối với nữ giới.
Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ bà Azanda cho biết: "Đất nước này vẫn đang duy trì truyền thống 'trọng nam khinh nữ' suốt nhiều thế kỷ qua. Điều đó khiến nữ giới gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như tài chính có chất lượng.
Khoảng 83% phụ nữ ở đây thừa nhận mình từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Còn 53% nam giới được hỏi thì khẳng định do nạn nhân cư xử và ăn mặc thiếu đứng đắn nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc ấy"
Nguồn: kenh14.vn