Vì đạo luật cấm hở hang mà rất có thể, những cảnh quay lộ da thịt như tắm, mặc váy ngắn gợi cảm... sẽ biến mất trong phim Hàn.
Dạo này làng giải trí Hàn Quốc đang náo loạn vì đạo luật cấm hở hang do Nữ tổng thống Park Geun Hye ban hành mới được thông qua gần đây. Nói chung là cả showbiz đang "toang" hết cả lên Nếu như các nhóm nhạc đang "khóc thét" với những bộ váy ngắn và quần short thì giới làm phim lại "sợ xanh mặt" trước viễn cảnh phải cắt bỏ sạch những cảnh khoe da thịt trên màn ảnh.
Đạo luật "drama" này cấm những gì?
Bộ luật vừa đưa ra chỉ rõ rằng, những hành vi bị xử phạt là phơi bày một cách khiếm nhã các bộ phận cơ thể cần được che chắn. Điều này có thể gây ra cảm giác xấu hổ, thậm chí là khó chịu cho người khác. Nếu vi phạm, đối tượng sẽ phải nộp phạt khoảng 50$ (~1 triệu VND) / lần. Tức là vi phạm mấy lần là "bay" luôn mấy triệu rồi các bạn ơi
Được biết, trong bộ luật này, đã có 1 điều khoản được bỏ là cấm ăn mặc trang phục trong suốt. Tuy vậy, nó cũng chẳng làm giảm đi bao nhiêu tranh cãi về mức độ hà khắc của quy định mới. Đặc biệt, nhiều người còn mạnh miệng khẳng định, đây là quy định gián tiếp hạn chế quyền tự do của dân chúng.
Sau khi chịu đựng vô số chỉ trích quyết liệt của người dân, cảnh sát đã phải lên tiếng giải thích rằng, đạo luật mới không "đi xa" như những gì mà truyền thông tuyên truyền. Chủ yếu, nó tập trung vào việc xử phạt những hành vi ăn mặc hở hang thái quá như khỏa thân nơi công cộng, chụp ảnh nude... Thế nhưng, điều này lại đặt ra một bài toán nan giải mới cho giới sản xuất phim ảnh. Ơ hay hay, vậy là phim ảnh cũng dính chưởng luôn rồi?
Giới làm phim Hàn lo sốt vó về việc làm "trong sáng" màn ảnh:
Việc các cô gái lộ chân thon, màn tắm táp khoe body hay cảnh tình tứ... vốn là những thứ khó có thể thiếu trong bất cứ drama tình cảm Hàn Quốc nào. Tuy nhiên, nếu chiếu theo luật hiện tại thì e là những phân đoạn này sẽ biến mất vĩnh viễn trên truyền hình. Tức là từ giờ không còn được ngắm trai xinh gái đẹp nữa sao?
Kinh khủng hơn, với những tác phẩm chiếu rạp cộp mác "cấm trẻ em" - vốn "nhẵn mặt" khán giả bằng những cảnh nóng hừng hực thì quy định mới không khác nào lưỡi dao cắt đứt mọi ý đồ câu khách của giới sản xuất. Một chuyên gia trong ngành công nghiệp điện ảnh xứ kim chi còn nói vui rằng, nhiều khả năng trong vài năm tới, tỷ lệ phim có rating 19+ sẽ giảm hẳn. Vậy là hết thời phim 19+ rồi các bạn ạ
Dân tình phản ứng "lẫn lộn":
Bàn về quy định "bá đạo" này, dân mê phim Hàn chia làm 2 luồng ý kiến đối chọi nhau rõ rệt. Tuy nhiên, thật bất ngờ là những phản hồi đồng tình lại có vẻ chiếm thế áp đảo. Bởi theo "phe ủng hộ" thì trong vài năm trở lại đây, số lượng cảnh nhạy cảm vô duyên trên màn ảnh xứ kim chi ngày càng có xu hướng tăng dần đều. Cũng phải công nhận là hơi "quá trớn" thật đấy
Một cư dân mạng lớn tuổi bức xúc bình luận: "Trong khi phim chiếu rạp lợi dụng giới hạn độ tuổi để 'làm càn' thì phim truyền hình cũng ngày một xuống cấp với những cảnh quay khoe da thịt trắng trợn.
Nên nhớ drama được làm là để dành cho tất cả mọi đối tượng, không phân biệt già trẻ lớn bé. Nếu cứ làm phim bằng cách rẻ tiền đó thì e là chỉ khiến khán giả phản cảm mà thôi". Nói đúng luôn á!
Một ý kiến khác cũng nhận được sự đồng tình của phần đông mọi người thì có nội dung như sau: "Khán giả xem phim chủ yếu là vì nội dung, không phải vì cảnh 'nóng' hay 'lạnh'.
Chẳng hạn như That Winter, The Wind Blows này, tôi chỉ xem đến tập 2 là đã bị cốt truyện hấp dẫn chinh phục. Nếu 1 tác phẩm không có 'chất' thì dù diễn viên chịu khoe da thịt đến mấy cũng chẳng thể giúp rating cải thiện là bao". Đúng rồi, phim hay là ở kịch bản chứ đâu phải ở... da thịt đâu các bạn êi!
Nguồn: soha.vn