Trời ơi, một trận so tài long trời lở đất mà bất phân thắng bại luôn các bạn ơi!
Nhắc đến Trung Quốc là nghĩ ngay đến xứ sở võ lâm với biết bao cao thủ huyền thoại từ nhỏ mình đã nghe qua: Dương Quá, Quách Tĩnh, Trương Tam Phong,... Toàn những tên tuổi làm mưa làm gió trong giới võ lâm đấy nhé!
Nhưng mà các tông sư xưa kia nếu nhìn thấy cuộc "đấu kiếm" giữa 2 cao thủ tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây hôm nay chắc phải... khóc thét luôn á!
Chuyện là một đoạn clip từ camera an ninh của một tòa chung cư bị lộ ra ngoài, và cả thiên hạ đều phải sốc nặng với màn "so skill" của hai anh chàng ở đây. Trong clip cho thấy một cư dân đang cãi nhau với nhân viên quản lý. Ban đầu thì còn "quân tử động khẩu không động thủ", nhưng mà cả hai đều có máu giang hồ, nên đến lúc khẩu chiến bất lực thì... thôi dùng tay thôi!
Bác cư dân áo tím vì quá bực mình nên tiến lại gần và "cà khịa" anh quản lý áo trắng bằng một cái huých vai cực kỳ "nhẹ nhàng". Nhưng không hiểu sao, ngay sau cái huých "mềm mại" đó, anh quản lý lập tức... bay vào tường, lộn đúng một vòng rồi lăn ra đất!
Chắc bác áo tím cũng không ngờ nội công của mình lại "thâm hậu" đến vậy, hoặc là bất ngờ vì pha santo chuẩn hiphop của anh áo trắng, nên bác bị shock nhẹ luôn, tay chỉ thẳng vào anh kia mà la hét. Theo kinh nghiệm cày phim võ hiệp của dân tình thì đây chính là tiếng kêu kinh ngạc khi chứng kiến tuyệt thế võ công: "Ăn Vạ Thần Chưởng"! Nói thẳng ra là bác đang chửi anh kia... ăn vạ đó!
Thấy đối phương nằm im không trả lời, bác áo tím nóng cả mặt luôn. Ơ hay, từng này tuổi còn bị lừa sao? Nhỡ đâu "thằng nhóc" kia la ó kêu oan, bác vừa mang tiếng sai vừa phải đền tiền viện phí thì oan ức lắm!
Lo thế nên bác quyết định dùng chiêu "lấy độc trị độc", cho thiên hạ thấy gừng càng già càng cay! Thế là bác cũng... nằm lăn ra ăn vạ theo!
Và thế là hai vị đại hiệp cứ thế nằm bên nhau bất chấp tất cả, bác già thì khóc thét lên trời, nghe bi thương đến mức ai cũng tin chắc là bác bị gã áo trắng đánh ngã! Biết mình thua về độ lì và "võ công" so với bác áo tím, anh quản lý áo trắng đành chịu thua bằng cách đứng dậy và bước qua chỗ bác đang nằm, như muốn nói: "Thôi bác ơi, cháu thua rồi. Bác xin lỗi cháu đi!"
Cuối cùng thì cảnh sát cũng phải đến hiện trường để "hòa giải giang hồ" cho hai vị đại hiệp này!
(Nguồn: Shanghaiist)
Nguồn: kenh14.vn