Lừa triệu đô rồi chạy sang Tây làm đại gia: Kết cục cũng chỉ là... vào tù thôi

Coc2k75896

New member
c66c0931bbe1707060d5.jpg


Ôi giờ mà nghe chuyện lừa đảo xong ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài thì cũng drama lắm đây! Nhiều vụ án triệu đô, bọn chủ mưu tưởng đâu chạy sang Tây là thoát, ai dè... cuối cùng vẫn phải về "ăn cơm nhà"? ‍♀️

Nữ giám đốc ngân hàng "biến mất" cùng 13,5 tỷ

Tháng 12/2013, phố cổ Hội An náo loạn vì một nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng đã ôm hơn 13,5 tỷ đồng tiền huy động của dân rồi... biến đi đâu mất! Công an TP Hội An lúc đó căng não đề phòng bà Vân này xuất cảnh, vì nghe đâu có người thân ở nước ngoài rồi. Nói chung là hơi sus đấy!

Bà chủ tịch "sống ảo" với 100 tỷ

Tháng 6 năm trước, Công an Quảng Nam ra lệnh truy nã đặc biệt với bà Châu Hoa - Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà. Chị này lợi dụng vị trí quen biết rộng, vay hơn 100 tỷ từ các ngân hàng rồi... cút luôn ra nước ngoài! Vấn đề là công an chưa xác định được bà đang trốn ở đâu, phải liên lạc với Interpol quốc tế để "săn" luôn rồi!

Hàng trăm chủ nợ sốc nặng vì tiệm vàng "đóng cửa đột ngột"

Dân huyện Đan Phượng, Hà Nội từng hoang mang tột độ khi vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên - tức là Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên - huy động gần 400 tỷ rồi biến mất không dấu vết. Nghi vấn là đã xuất cảnh rồi đó!

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lâm Thị Kim Anh (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Anh Nhi ở Q.1, TP.HCM) cũng huy động hàng chục tỷ rồi "xách vali" sang Pháp sinh sống. Hàng chục người ăn không ngon ngủ không yên luôn á!

Trốn 16 năm, về nước làm... Việt kiều

Còn có case Lê Minh Đức nữa - anh này bị truy nã 16 năm trước vì phạm tội nghiêm trọng ở VN. Nhưng mà comeback về nước với danh xưng "Việt kiều Ukraine", tự nhận là doanh nhân thành đạt có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Ukraine. Vừa nhập cảnh là... bị bắt ngay! Karma thật sự

21 năm trốn ở Nga vẫn không thoát

CATP Hà Nội bắt được Lê Thanh Hà (SN 1972) ngay tại sân bay Nội Bài. Anh này khai lẩn trốn 21 năm ở Nga, từ 2008 đến lúc bị bắt đã 11 lần xuất nhập cảnh qua lại VN - Nga như... đi chợ vậy! Sáng 19/2 định sang Nga lần nữa thì công an "chốt đơn" luôn! ✈️

Vợ chồng "siêu lừa" 100 tỷ chạy sang Mỹ

d1ae25d74e92d3748134.jpg


Câu chuyện vợ chồng Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà còn drama hơn! Năm 2003 lập Công ty Thiên Sơn Phú, từ đầu 2009 đến cuối 2010 làm nhiều hợp đồng mua bán sắt thép kiểu "nhận tiền không giao hàng", hoặc bán 1 lô hàng cho... nhiều người cùng lúc, chiếm đoạt gần 100 tỷ. Còn "vay mượn" thêm cả trăm tỷ nữa!

Kế hoạch của chúng cũng khá "chuyên nghiệp": đưa 4 đứa con đi du lịch và du học ở nước ngoài trước. Sau đó vợ chồng làm ly hôn giả, tháng 8/2010 ông Ngà đi Mỹ theo diện du lịch, rồi còn "kết hôn" với công dân Mỹ để lấy quốc tịch!

Cuối tháng 12/2010, bà Nga đi bộ qua Campuchia, quá cảnh nước thứ 3 rồi tới Mỹ sống cùng chồng tại bang Georgia. Tưởng đâu yên ổn!

aa5185ba98e860e924d8.jpg


Nhưng mà "trời cao đất rộng không lọt"! Ngày 7/4/2011, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã. Ngày 11/5/2011, Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã đỏ. Tổng cục Cảnh sát và Interpol Vietnam liên hệ với Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ yêu cầu bắt giữ và trục xuất cả hai về VN.

Ngày 21/3/2013, Nga và Ngà bị bắt. Đến 9/7/2013, ông Ngà (47 tuổi) đã bị dẫn độ và trao cho cơ quan Cảnh sát Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn tưởng sống sung sướng ở Mỹ, ai ngờ cuối cùng vẫn phải về VN nhận "hậu quả"

2b131c5300d983d658a8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top