Tập 22 của Lửa Trắng vừa lên sóng đã khiến dân tình "ứa nước mắt" với cái kết quá đỗi day dứt giữa Cương "đen" (Duy Hưng) và Mai (Việt Hoa). Chuyên án tuy khép lại rồi nhưng chuyện tình của cặp đôi thì... còn dở dang cmnr
Khác với mong đợi có một happy ending ngọt ngào, ekip phim lại chọn cách để hai người phải xa nhau dù tình cảm vẫn còn đó. Ai xem xong cũng phải thốt lên: "Sao lại làm em đau như vậy!"
Phải nói là arc phát triển nhân vật của Cương trong phim này xịn sò đấy! Vì yêu Mai, anh đã quay xe 180 độ, hợp tác với công an, "phản" bà trùm Lan để cứu người mình thương. Redemption arc chuẩn không cần chỉnh luôn
Nhưng mà thực tế không phải phim Hàn đâu nha mọi người ơi. Dù đã làm việc tốt nhưng Cương vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sau khi đường dây Santana bị triệt phá. Phim không "dựng cột lấy trời" cho tình yêu xóa hết quá khứ sai lầm đâu nha.
Còn bên kia chiến tuyến, Mai vừa hoàn thành nhiệm vụ công an chìm xong thì lại chuẩn bị nhận quest mới rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải lên đường tiếp, cuộc đời chiến sĩ mà
Trước khi đi, Mai đã tìm gặp Cương ở quán cà phê - một cuộc gặp hiếm hoi không có drama rượt đuổi hay âm mưu gì cả. Cương thú thật tình cảm, còn Mai thì... friendzone anh luôn. Nói thẳng là người mà Cương yêu không phải là "bản thật" của cô, thân phận và nhiệm vụ của Mai tạo nên khoảng cách không thể vượt qua.
Thế là cuộc gặp cuối không có nụ hôn, không có lời hứa gì cả. Có tình nhưng không thể ở bên nhau - đau đớn vãi!
Thật ra cái kết này tạo dư âm rất mạnh đấy. Nếu để hai người về chung một nhà thì sẽ happy ngay lập tức nhưng lại không hợp logic câu chuyện. Còn để dở dang thế này thì đúng với thông điệp: tình yêu có thể thay đổi một người, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức xóa bỏ khoảng cách giữa hai số phận khác nhau.
Giờ netizen toàn đặt câu hỏi: "Cương sẽ cải tạo ra sao?", "Mai và Cương có gặp lại không?" - nhưng mà tất cả vẫn còn bỏ ngỏ nha các bạn ơi!
Trên mạng xã hội lúc này ai cũng réo gọi phần 2, mong câu chuyện được kéo dài thêm. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, việc có Lửa Trắng mùa 2 hay không vẫn chưa rõ, phải chờ thông tin official từ ekip sản xuất thôi.
Dù còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, tập cuối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: khép lại chuyên án một cách nhân văn, đồng thời để lại khoảng trống đủ lớn cho khán giả suy ngẫm về số phận của Cương và Mai sau khi màn hình tắt đi.
Nguồn: saostar.vn