Lừa thầy cúng chiếm đoạt tiền lộc: Chiêu trò "ngựa quen đường cũ" của nữ nghi phạm

04ce819ad96dda544865.jpg


Ngày 18-3, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo đã bắt giữ được chị Phạm Thị Duyên (hộ khẩu thường trú tại xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thủ đoạn của chị này khá độc: giả vờ nhờ đổi tiền lộc rồi... "chạy mất dép" luôn

Lần lừa đầu tiên: Kịch bản chuẩn Oscar

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 16-1, khi Duyên giả danh là "Nguyễn Thị Ngọc", gọi điện cho chị M - một thầy cúng ở Bắc Giang, hẹn lên Hà Nội làm lễ nhập trạch tại quận Tây Hồ.

Theo hẹn 14h cùng ngày, chị M lái xe ô tô từ Bắc Giang xuống tận bến xe Long Biên. Duyên thuê luôn taxi để đưa chị M về phố Nghi Tàm cho "chuyên nghiệp".

Trên đường đi, Duyên bắt đầu "xoay" chiêu: nhờ chị M đổi gần 400 nghìn tiền lộc (tức là đổi tiền chẵn ra tiền lẻ). Nhận tiền lộc xong, Duyên không trả tiền chẵn mà hứa hẹn "về nhà làm lễ xong thanh toán luôn cả tiền công nha chị"

Plot twist ở đây là: với cớ "vào chợ mua gà", Duyên yêu cầu tài xế rẽ sang phố Hàng Khoai. Bỏ mặc cả tài xế lẫn thầy cúng đứng chờ "mỏi mắt", chị này chuồn luôn ra phố Trần Nhật Duật, nhảy lên xe buýt về Bắc Giang. Gọi điện thì... không nghe máy. Chị M lúc này mới giật mình: ối dồi ôi, bị lừa rồi!

Kế hoạch "bẫy ngược" của nạn nhân

Biết mình bị "ăn" rồi, chị M không ngồi yên. Chị dò hỏi quen biết, nhờ nếu có ai nhận được điện thoại của Duyên mời làm lễ thì báo ngay số điện thoại của chồng mình là anh Dương Đăng T.

Và đúng như dự đoán, ngày 6-3, Duyên lại "ngựa quen đường cũ", gọi điện mời anh T (chồng chị M) đi làm lễ. Khi Duyên đến tận bến xe Gia Lâm đón anh T thì... bị vợ chồng anh chị "hốt gọn", đưa thẳng về trụ sở Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Không chỉ một lần, mà là cả "chuỗi tội ác"

Tại cơ quan công an, Duyên thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chị M.

Nhưng không dừng lại ở đó, cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 4-3 (chỉ 2 ngày trước khi bị bắt), Duyên còn lừa thêm anh Nguyễn Mạnh H - một thầy cúng khác ở Bắc Giang - xuống phố Hàng Khoai rồi chiếm đoạt 5 triệu đồng bằng chiêu đổi tiền lộc.

Đáng nói hơn, năm 2008, Duyên cũng từng lừa một thầy cúng khác chiếm đoạt tiền triệu và bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử lý rồi. Vậy mà vẫn tái phạm, thật sự là "không rút kinh nghiệm gì" ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top