EchDev1071
New member
Tưởng đã yên rồi nhưng không, sợ lửa bùng lại từ đống tro tàn nên anh em chức năng phải trắng đêm canh rừng luôn rồi
Hồi 11h ngày 8/7, đám cháy rừng thông, keo bất ngờ bùng lên ở núi Nầm, đúng chỗ giáp ranh giữa 2 xã Sơn Thủy và Sơn Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn.
Trời nắng như đổ lửa, lớp thực bì dày cộp nên lửa lan nhanh vô cùng, cháy luôn một vùng rừng rộng lắm
Lực lượng chức năng và người dân huy động hàng trăm người, giữa trưa nóng phải leo núi dập lửa. Đến khoảng 13h hơn cùng ngày thì may quá, đám cháy được khống chế rồi!
Nhưng mà plot twist đây: 21h tối cùng ngày, lửa lại bùng lên ở khu rừng cũ rồi bạn ơi
Lần này phải huy động hơn 500 người đến hiện trường cứu rừng. Anh em PCCC cũng được gọi đến chi viện dập lửa nữa.
Tại vì hiện trường dốc, trời tối mù nên việc dập lửa gặp toàn khó khăn thôi
Ông Phan Văn Đoài (Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy) cho biết: "Đám cháy do các tàn tro từ các gốc thông cháy âm ỉ nên bùng phát trở lại. Một số nhà dân sát chân núi đã được các lực lượng chức năng sơ tán đồ đạc ra ngoài đường và sẵn sàng sơ tán".
Nguồn: soha.vn