Lửa ma vô hình: Cháy rực mà mắt không thấy, nguy hiểm khét lẹt!

Trước hết các bro coi gif này đã nhé:



Vậy là sao ta? Bọn người này sao cuống cuồng chạy tứ tán vậy? Nhìn có thấy lửa đâu mà phải xịt bình cứu hỏa thế này?

Chứ đúng là "không có lửa làm sao có khói" mà Họ chạy loạn và ứng cứu gấp là có lý do cả đấy. Câu trả lời chính là **lửa methanol** - thứ được gọi là "lửa vô hình" siêu nguy hiểm luôn các bạn ơi!

Methanol từ lâu đã được xài làm nhiên liệu thay thế cho xăng dầu thường, giúp động cơ đốt trong chạy mượt mà, hay được dùng cho xe đua lắm. Lý do thì đơn giản: ít độc hơn, cho công suất đỉnh hơn, dễ sản xuất, giá lại rẻ nữa chứ. Nên muốn tăng sức mạnh động cơ thì methanol là top choice luôn!

Nhưng mà khi bắt lửa, ngọn lửa nó tạo ra có màu xanh nhạt, đến mức ở chỗ sáng bình thường thì... gần như trong suốt á! Chỉ khi tối mù hẳn mới thấy được. Thế mà nhiệt độ nó tạo ra thì nóng điên luôn nha!



Nhìn bình thường: không có gì. Tắt đèn: ơ kìa sự thật chết người!

Không tin à? Thử đưa một tờ giấy trắng lại gần chỗ "lửa vô hình" đó xem, nó sẽ bốc cháy sáng ngay lập tức. Hơn nữa nè, nó có màu sắc, mùi và cả vị giống rượu cồn, nhưng mà đừng có ngu mà uống nhé! Chỉ cần 100ml thôi là xác định mù luôn, sau đó tạch hẳn đấy các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top