Lừa đảo thai phụ bằng cuộc gọi giả y tá, kẻ biến thái nhận cái kết đắng

TraDethuong9409

New member
4362c528e4ec6f779f7c.jpg


Dạo này mà nghe điện thoại lạ là phải cẩn thận gấp đôi rồi các mẹ bầu ơi! Tại Singapore vừa xảy ra vụ việc gây sốc: nhiều thai phụ liên tục nhận cuộc gọi từ một "nữ y tá" yêu cầu kiểm tra bụng, thậm chí là... vùng kín nữa. Nghe vô lý vô cùng đúng không? Nhưng sự thật còn rùng mình hơn!

Theo The Straits Times đưa tin, cảnh sát Singapore vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo cực kỳ nhơ bẩn này. "Nữ y tá" kia thực chất là một anh chàng tên Kelvin Pang Lock Sheng, 33 tuổi, đã từng có tiền án về tội tình dục và mới được thả ra từ tháng 10/2019.

Ra tù được một thời gian, Kelvin làm công việc bán thời gian là chơi nhạc cho các công ty dịch vụ tang lễ để kiếm sống. Nhưng mà "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", không lâu sau gã đã quay lại với con đường tội lỗi.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2020, tên Kelvin này đã dùng giọng giả nữ (giỏi thiệt à!) để đóng giả làm y tá, gọi điện cho nhiều phụ nữ mà chủ yếu là các mẹ bầu. Không ai biết gã lấy số điện thoại và thông tin cá nhân của những người này từ đâu cả.

Có một lần, gã này còn gọi video call cho một thai phụ, yêu cầu cô ấy cho xem cách mát-xa bụng để "kiểm tra xem đúng phương pháp chưa". Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực chất là để thỏa mãn bệnh hoạn của mình thôi các bạn ạ!

Phó Công tố viên Norine Tan cho biết tại phiên tòa: "Bị cáo đã thuyết phục bệnh nhân rằng bị cáo là y tá và bệnh nhân đã cho bị cáo xem cách cô ấy xoa bóp bụng qua một cuộc gọi video. Bị cáo còn yêu cầu cô ấy cho xem bộ phận sinh dục nhưng bị từ chối".

92eb247a3c6d148b456c.jpg


Không dừng lại ở đó, tên Kelvin này còn thực hiện hàng loạt cuộc gọi đến nhiều khoa của Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) và Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH). Gã tiếp tục dùng chiêu cũ, giả giọng nữ y tá ở khu chuyển dạ, gọi cho một thai phụ 29 tuổi đang chuẩn bị sinh con vào hôm sau, hứa hẹn sẽ "giúp cô vượt cạn thành công". May mắn là cô này phát hiện ra sự thật sau khi nói chuyện với y tá thật.

Ông Norine Tan cho biết thêm: "Nạn nhân, người đang phải đối mặt với áp lực sinh con, cảm thấy vô cùng lo lắng về việc làm thế nào bị cáo có được số điện thoại của cô. Bị cáo đã khiến cô ấy càng thêm sợ hãi trong giai đoạn vốn đã rất căng thẳng". Giai đoạn sinh con vốn đã stress lắm rồi, còn phải gặp tình huống kiểu này thì đúng là khổ sở luôn á!

Không chỉ vậy, Kelvin còn nhiều lần gọi điện tới các khoa của bệnh viện, yêu cầu các y tá thật chuyển bệnh nhân qua các phòng khác nhau. Hành động này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động y tế của bệnh viện, gây nguy hiểm cho sức khỏe bệnh nhân luôn đó!

Ngay khi phát hiện hành vi sai trái này, cả hai bệnh viện SGH và NUH đều báo cảnh sát. Ngày 11/4/2020, tên Kelvin đã bị bắt. Sau khi kiểm tra y tế, xác nhận gã không hề mắc bệnh tâm thần gì cả (tức là làm thế hoàn toàn tỉnh táo luôn các bạn ơi! ). Kelvin khai với cảnh sát rằng hắn "chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện" - lý do nghe phèn phết nhỉ!

Thêm vào đó, cảnh sát còn phát hiện Kelvin đã lừa đảo nhiều phụ nữ với số tiền khoảng 200 USD (hơn 4,6 triệu đồng) bằng cách yêu cầu họ nạp tiền vào thẻ trả trước trong điện thoại di động của gã.

Vào hôm 2/12 vừa qua, tòa án Singapore đã đưa vụ việc ra xét xử. Kelvin phải nhận tổng cộng 6 tội danh đưa tin sai và 6 tội gian lận khác có liên quan. Cuối cùng, gã đàn ông 33 tuổi này đã bị kết án 1 năm 3 tháng tù giam. Xứng đáng luôn ý!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top