FanSweet357
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện cay đắng này nghe mà thấy sốc vãi! Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đang vào cuộc điều tra vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền "khủng" lên tới 7,6 tỷ đồng luôn các bạn ơi!
Chị T.T.T.T. (sinh năm 1978, ở tỉnh Gia Lai) là nạn nhân trong vụ này. Chị lướt Facebook thấy cuộc thi áo dài có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025" trông có vẻ xịn xò nên tìm hiểu và đăng ký tham gia.
Ngay khi chị T. đăng ký, một người tự nhận là thành viên ban tổ chức (nhưng thực chất là kẻ lừa đảo) đã nhắn tin hướng dẫn chị một số quy định về cuộc thi. Đặc biệt, họ rủ rê chị mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được xét vào các vòng trong, và càng mua nhiều càng được hưởng hoa hồng "hấp dẫn". Sau đó chị T. được kéo vào nhóm các thí sinh dự thi.
Chiêu trò thâm hiểm đến rồi nè! Sau 2 lần chuyển tiền mua hàng đầu tiên, chị T. đều được hoàn tiền đủ cả gốc lẫn hoa hồng, nên chị càng tin tưởng và tiếp tục tham gia. "Ban tổ chức" còn cam đoan chắc nịch rằng sau khi hoàn thành cuộc thi sẽ hoàn trả lại tổng số tiền mua hàng cộng thêm hoa hồng siêu hời.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Khi số tiền mua hàng lên hơn 2 tỷ đồng, chị T. muốn rút tiền thì bọn lừa đảo đưa ra cả tá lý do để trì hoãn, câu dẫn, tạo các tình huống khác nhau và đòi hỏi chị T. nộp thêm tiền nữa.
Sợ mất số tiền khổng lồ đã chuyển, chị T. buộc phải tiếp tục chuyển khoản. Lúc này, các thành viên trong nhóm (nghi ngờ là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục spam vào nhóm khoe đã nhận được tiền hoa hồng nhiều tỷ đồng, khiến chị T. càng thêm tin tưởng. Cứ thế, chị T. đã 35 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng và bị chiếm đoạt tổng cộng 7,6 tỷ đồng!
Nguồn: kenh14.vn
Chị T.T.T.T. (sinh năm 1978, ở tỉnh Gia Lai) là nạn nhân trong vụ này. Chị lướt Facebook thấy cuộc thi áo dài có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025" trông có vẻ xịn xò nên tìm hiểu và đăng ký tham gia.
Ngay khi chị T. đăng ký, một người tự nhận là thành viên ban tổ chức (nhưng thực chất là kẻ lừa đảo) đã nhắn tin hướng dẫn chị một số quy định về cuộc thi. Đặc biệt, họ rủ rê chị mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được xét vào các vòng trong, và càng mua nhiều càng được hưởng hoa hồng "hấp dẫn". Sau đó chị T. được kéo vào nhóm các thí sinh dự thi.
Chiêu trò thâm hiểm đến rồi nè! Sau 2 lần chuyển tiền mua hàng đầu tiên, chị T. đều được hoàn tiền đủ cả gốc lẫn hoa hồng, nên chị càng tin tưởng và tiếp tục tham gia. "Ban tổ chức" còn cam đoan chắc nịch rằng sau khi hoàn thành cuộc thi sẽ hoàn trả lại tổng số tiền mua hàng cộng thêm hoa hồng siêu hời.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Khi số tiền mua hàng lên hơn 2 tỷ đồng, chị T. muốn rút tiền thì bọn lừa đảo đưa ra cả tá lý do để trì hoãn, câu dẫn, tạo các tình huống khác nhau và đòi hỏi chị T. nộp thêm tiền nữa.
Sợ mất số tiền khổng lồ đã chuyển, chị T. buộc phải tiếp tục chuyển khoản. Lúc này, các thành viên trong nhóm (nghi ngờ là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục spam vào nhóm khoe đã nhận được tiền hoa hồng nhiều tỷ đồng, khiến chị T. càng thêm tin tưởng. Cứ thế, chị T. đã 35 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng và bị chiếm đoạt tổng cộng 7,6 tỷ đồng!
Nguồn: kenh14.vn