Lừa đảo chiếm 32 triệu của mẹ nuôi con bệnh nặng, rồi gọi xin lỗi trả tiền cả vốn lẫn lãi

TamTeen6810

New member
ef95053446527f53224d.jpg


Chuyện hy hữu vừa xảy ra ở Kon Tum: Kẻ lừa đảo chiếm mất 32 triệu của người mẹ có con gái mang bệnh nặng, nhưng sau đó lại... gọi điện xin lỗi và trả lại tiền, thậm chí còn trả thêm 3 triệu nữa!

Ngày 13-4, chị Phạm Thị Nga (ở xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vừa đưa con gái 9 tuổi lên Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Chị Nga được coi là "case" hy hữu hiếm có khi bị lừa đảo chiếm tiền chữa bệnh cho con, nhưng sau đó kẻ lừa đảo lại tự gọi điện xin lỗi và trả lại tiền luôn.

Theo chị Nga kể lại, tối 9-4, chị nhận được cú điện từ số lạ tự nhận là admin của một trang mạng xã hội đông thành viên ở huyện Đăk Hà. Người này nói biết con gái chị đang bệnh nặng, gia đình đang cần tiền gấp để chữa trị. Họ kêu có một lãnh đạo huyện Đăk Hà vận động được 15 triệu để hỗ trợ, yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân để chuyển tiền.

Đối tượng này đòi chị cung cấp đủ thứ: thông tin tài khoản ngân hàng, ứng dụng thanh toán online, mã giao dịch điện tử...

6d1a58ffeecfc270abd4.jpg


Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo còn dùng Zalo đăng đầy các hoạt động từ thiện để kết bạn với chị Nga. Sau khi chị làm theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền hơn 32 triệu trong tài khoản bị chuyển sang ứng dụng mua sắm online của người khác. Số điện thoại của đối tượng lừa đảo cũng "bặt vô âm tín" ngay lập tức.

2bfc5284e8a500a371fe.jpg


Plot twist là sau khi chị Nga báo công an, các báo đài đăng tin về vụ việc thì đến tối 11-4, đối tượng lừa đảo... tự gọi điện xin lỗi, chuyển lại cho chị 35 triệu đồng (nhiều hơn 3 triệu so với số tiền bị chiếm)

Khi nhận được cuộc gọi, chị Nga đã báo ngay cho chính quyền và công an để xác minh. Đến ngày 13-4, Đội Cảnh sát Điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Đăk Hà xác nhận số tiền đã được trả lại cho người bị hại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top