Lựa chọn theo sở thích - Câu trả lời của ông bố đã thay đổi cả cuộc đời con gái

NgocSky5489

New member
9ad2504af68f19f468af.jpg


Thành công của con cái tuyệt đối không thể tách rời sự giáo dục từ gia đình đâu nha các bạn ơi!

Khi con cái chuẩn bị "ra trường" vào đời, các bậc phụ huynh cũng lo lắm đó. Thực tế có nhiều bạn trẻ muốn chọn ngành theo sở thích của mình, nhưng ba mẹ lại muốn con theo nghề... "có tương lai" theo ý họ

Bà Dương Giáng, một dịch giả kiêm nhà văn nổi tiếng bên Trung Quốc thời đi học cũng từng đối mặt với drama chọn ngành này, và cuối cùng đã chọn một chuyên ngành tưởng chừng như "vô dụng" lắm luôn.

Hồi đó, Dương Giáng đang học năm nhất đại học. Sau một năm, trường bắt đầu phân ngành. Bản thân bà không thiên về môn nào cụ thể, thầy cô nghĩ rằng bà có thể học khoa học.

Dương Giáng bối rối quá nên hỏi cha mình - một học giả nổi tiếng. Ông bố reply: "Không có đúng sai, con có thể học thứ con thích nhất". Dương Giáng lại hỏi tiếp: "Chỉ sở thích của con thôi sao? Như con thích văn học nên học Văn? Thích đọc tiểu thuyết nên học viết tiểu thuyết?".

Người cha trả lời: "Điều mình thích là sự lựa chọn gần với bản tính của mình nhất, cũng là phù hợp nhất". Chính câu nói này đã cho phép Dương Giáng tự tin đưa ra lựa chọn của riêng mình mà không sợ hãi nữa. Sau đó, bà đã không nghe lời khuyên của thầy cô mà chọn học chuyên ngành Khoa học chính trị, nhưng dành phần lớn thời gian ở thư viện để đọc tác phẩm văn học yêu thích

059f2dee58fc12d50001.png


Và rồi sau này, Dương Giáng đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên con đường văn học. Bà tinh thông cả tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, là người phiên dịch tác phẩm "Don Quixote de, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha" và được độc giả Trung Quốc khen ngợi là bản dịch văn học xuất sắc nhất.

Có thể nói, bí quyết để sống một cuộc đời tốt đẹp chính là khám phá ra những gì bạn thực sự yêu thích và gắn bó với nó, chứ không phải chỉ theo tiêu chuẩn của người khác ✨ Đó là điều mà nữ nhà văn này học được từ cha mình. Không chỉ về chuyện chọn ngành mà quan điểm giáo dục của gia đình cũng ảnh hưởng cực lớn tới bà, cả cách sống và làm mẹ.

Bà Dương Giáng từng nói: "Bản thân tôi chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, nhất là sự ham học". Mẹ của bà không đi học nhiều, nhưng dần dần bị cha của Dương Giáng "lây nhiễm", khi rảnh rỗi, bà luôn cực kỳ thích thú đọc các tác phẩm văn học cổ điển và tiểu thuyết hiện đại.

Dưới sự dạy dỗ của cha và ảnh hưởng từ mẹ, Dương Giáng đã noi gương và nhờ cha sưu tầm sách để đọc. Đây chính là nền tảng để sau này bà có kiến thức sâu rộng và vô cùng thành công

Khi hầu hết các bậc cha mẹ thời đó đều tin rằng "thương cho roi cho vọt", cha của Dương Giáng đã bỏ tập tục cổ hủ này và áp dụng cách nuôi dạy con cái thoải mái, tự do hơn. Mặc dù hồi nhỏ thành tích học tập của Dương Giáng không nổi bật nhưng cha chưa bao giờ trách móc con gái.

Một lần, người cha gọi con gái giúp sao chép các tài liệu pháp lý. Dương Giáng lúc đầu chưa thành thạo, hay mắc lỗi chính tả, bôi lem, cả bài nhìn lộn xộn luôn. Dương Giáng nhìn vào bản thảo đã viết và sợ quá trời, cô đưa nó cho cha mình, nghĩ rằng sẽ bị ăn đòn. Sau khi đưa, cô chạy ra ngoài luôn không dám quay lại, trốn sau cánh cửa để quan sát biểu hiện của cha.

Quả nhiên, người cha rất tức giận, cả khuôn mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, tay run run. Đột nhiên Dương Giáng nghe thấy "Lại đây" và miễn cưỡng đi đến trước mặt cha, chờ bị mắng.

Tuy nhiên, người cha không đánh đập mà chỉ nhắc nhở rằng khi làm việc gì cũng cần ghi chép cẩn thận. Rồi ông cặm cụi ngồi làm, để con gái đứng bên cạnh quan sát.

Sự kiên nhẫn và tin tưởng của người cha khiến Dương Giáng cảm thấy an toàn. Kết quả là, bà đã hình thành cho mình một tính cách bình tĩnh, ổn định và lạc quan trong tương lai

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top