Lựa chọn hay Nỗ lực - cái nào xịn hơn? Câu trả lời giúp bạn lướt thẳng 10 năm không cần respawn

BanhIu7561

New member
8091f4cf8a84081559a8.jpg


"Lựa chọn sai vẫn cứu được bằng nỗ lực. Còn lựa chọn đúng mà lười thì... gg luôn" - bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Mùng 3 Tết vừa rồi, lớp cấp 3 tụi mình họp mặt. Gặp lại hội bạn cũ sau bao năm, tất nhiên là sau khi ăn uống xong thì đến phần tám chuyện và khui lại kỷ niệm xưa rồi

Một bạn nữ than thở: "Hồi đó tốt nghiệp mà mình chọn đi du học thay vì lấy chồng sớm, giờ chắc cuộc đời đã khác. Biết đâu giờ đã thành phú bà, sống sung sướng, chứ không phải cực như bây giờ..."

Câu nói này khiến nhiều người không nhịn được phải cảm thán theo:

"Mình cũng z, nếu ở lại Sài Gòn thay vì về quê làm việc, giờ chắc đã thành tầng lớp middle nhà giàu rồi."

"Chúng ta đều chọn sai hết rồi bà ơi."

f3585e60a7c079bed29c.jpg


Nói mãi cuối cùng mọi người cũng nhắc đến Hoàng Oanh – bạn nữ điểm cao nhất lớp hồi đó. Ban đầu thầy cô ai cũng tin chắc Hoàng Oanh sẽ đỗ vào trường đại học top đầu.

Nhưng plot twist là học đến lớp 11, bố bạn ấy ốm nặng, gia đình phải vay nợ chữa bệnh, để trả nợ thì bạn ấy đã phải nghỉ học

"Nếu Hoàng Oanh không nghỉ học, giờ chắc bạn ấy là người giỏi nhất, giàu nhất trong số mình rồi nhỉ?"

Lúc tụi mình tốt nghiệp, Hoàng Oanh đang đi rửa bát ở nhà hàng. Khi tụi mình flex cuộc vui ở trường đại học, Hoàng Oanh còn chưa có bằng cấp 3.

Mình cười nhẹ, thật ra nửa năm trước mình đã gặp lại Hoàng Oanh rồi. Sau 10 năm, bạn ấy vẫn vậy, sự nhiệt huyết và nỗ lực của bạn ấy chưa bao giờ giảm sút.

Vì không có bằng cấp, bạn ấy chỉ có thể làm công việc chân tay. Nhưng vì làm việc cực kỳ nghiêm túc, nhiều người đã giới thiệu cho bạn ấy các job khác, từ đó thu nhập tăng dần mỗi tháng, đủ để chi trả viện phí cho bố.

Đợi sức khỏe bố ổn định hơn, bạn ấy bắt đầu bán hàng, dần dần học hỏi và trở thành nhân viên sales của công ty.

Ban đầu, do thiếu bằng cấp nên nhiều công ty từ chối bạn ấy.

Hoàng Oanh không bỏ cuộc, bạn ấy đăng ký các lớp bổ túc để lấy bằng, mỗi ngày vừa làm vừa học, chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi

Sự chăm chỉ đó được đền đáp khi bạn ấy được nhận vào làm trong bộ phận marketing ở một công ty lớn.

Trong thời gian này, bạn ấy cũng gặp được người yêu của đời mình, kết hôn và sinh con.

Dù ở nhà phải làm bà nội trợ bận rộn, nhưng mỗi khi ra ngoài tìm kiếm hợp đồng, Hoàng Oanh lại transform thành nhân viên chỉn chu, tạo ấn tượng cực tốt với khách hàng.

e3d5783bcf8ca16b5e25.png


Để cải thiện doanh thu bán hàng, bạn ấy tự in các chi tiết sản phẩm thành cuốn sách nhỏ, ghi nhớ nội dung, sau đó nắm bắt tâm lý khách hàng, trò chuyện và thuyết phục họ.

Các mối quan hệ làm ăn sau đó cũng vì thế mà hiệu quả hơn hẳn.

Trong vài năm qua, thành tích bán hàng của bạn ấy không ngừng tăng qua các năm. Từ nhân viên sales thường, lên nhân viên sales cao cấp, rồi thành giám sát bán hàng. Còn giờ đã là giám đốc luôn rồi!

Cách đây không lâu, công ty mở thị trường mới và cần một phó chủ tịch để chịu trách nhiệm toàn bộ, bạn ấy đã vượt qua rất nhiều đối thủ và trở thành phó chủ tịch trẻ nhất của công ty.

Cô gái rửa bát ngày nào, giờ đã thành giám đốc bán hàng. Tất cả đều nhờ vào việc cày cuốc hết mình.

Bây giờ, bạn ấy dư sức giúp bố mẹ trả hết nợ, đời sống vợ chồng cũng hạnh phúc viên mãn ✨

1c2d5831ce6ff86bf32c.jpg


a35a76d79afe5eb9a92c.jpg


826e0e36da2db4dde4c9.jpg


Chúng ta thường luôn nghĩ rằng, lựa chọn rất quan trọng, thậm chí lựa chọn sai còn ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời một người. Nếu lựa chọn đúng thì hành trình tương lai sẽ smooth hơn rất nhiều, nếu lựa chọn sai thì cả đời bị hủy hoại.

Nhưng thật ra, có ai mà đưa ra lựa chọn đúng được suốt đời đâu.

Lựa chọn sai, chúng ta vẫn có thể dùng nỗ lực để cứu vãn. Lựa chọn dù đúng nhưng không nỗ lực, mọi thứ đều chỉ là công cốc.

Bạn nhìn Hoàng Oanh thì biết, những người luôn cố gắng hết mình, việc họ thành công cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top