Thấy bác Lâm cụt tay đi bán vé số, gã Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên lập mưu lừa đảo siêu vô lương tâm luôn
Ngày 23/7, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tiếp nhận tin báo vụ cướp giật tài sản do Công an xã Hòa Hiệp chuyển đến để tiếp tục điều tra.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 21/7, thấy bác Huỳnh Văn Lâm (sinh năm 1953, sống ở xã Hòa Hội) bị cụt tay, đang ôm giỏ xách đi bán vé số ven đường, anh chàng Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1987, ngụ xã Hòa Hiệp) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bác Lâm. Tệ thật sự!
Mưu kế lừa đảo cực kỳ tinh vi
Tú tiếp cận bác Lâm và rủ bác lên xe máy, hứa sẽ chở về nhà lấy tiền mua vé số giúp. Nghe có vẻ nice phết nhỉ? Nhưng thực ra đây chỉ là cái bẫy thôi các bạn ơi!
Khi chở bác Lâm đến đoạn đường thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, Tú dừng xe và bảo bác Lâm đếm vé số xem còn bao nhiêu tờ. Sau đó lại bảo bác mở giỏ xách để kiểm tra, nói là nếu còn thì Tú sẽ mua hết luôn.
Plot twist: Cướp rồi bỏ chạy
Ngay sau khi cầm được giỏ xách, Tú liền lấy 98 tờ vé số mà bác Lâm vừa đếm xong bỏ vào giỏ, rồi lên xe máy phóng biến mất. Tài sản mà bác Lâm bị mất gồm 98 tờ vé số, hơn 2,7 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại màu đen nữa
Qua làm việc với cơ quan điều tra, Tú có biểu hiện về vấn đề tâm thần nên hiện tại công an đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng đi giám định, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn