Trời ơi, đêm qua khu vực phố Trương Định náo loạn hết cả lên khi lửa bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ inh tai từ một kho xưởng. Thậm chí một phần nhà kho còn bị đổ sập luôn á!
Sáng ngày 19/7, lãnh đạo UBND phường Tương Mai (Hà Nội) xác nhận lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn được vụ cháy tại một công ty ở ngõ 389 Trương Định rồi. Hiện các anh đang túc trực dập tàn, ngăn không cho lửa bùng phát trở lại. May mắn là vụ cháy không gây thương vong nha mọi người!
Còn lý do tại sao lửa bùng lên dữ dội thế thì cơ quan chức năng cho biết là do bên trong kho xưởng chứa nhiều tinh dầu ép từ thực vật. Thứ này dễ cháy lắm các bạn ơi!
Chuyện là vào gần nửa đêm cùng ngày, một tiếng nổ siêu to khổng lồ vang lên từ khuôn viên công ty tại ngõ 389 Trương Định, phường Tương Mai. Ngọn lửa sau đó bùng lên ngùn ngụt luôn!
Những người chứng kiến tại hiện trường kể lại rằng hàng loạt ngôi nhà cách kho xưởng khoảng 10m bị rung cả cửa kính sau tiếng nổ đó.
"Chúng tôi nhanh chóng hô hào nhau chạy vì lo sợ bên trong nhà kho tiếp tục nổ", một nhân chứng chia sẻ. Theo nhân chứng này thì từ lúc xảy ra cháy, có tới 4 tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Tưởng tượng được không, sợ lắm luôn!
Đến tận 1h50 sáng, ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội ở bên trong khu vực kho xưởng rộng hàng trăm m². Hàng chục cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường để dập lửa. Một phần nhà kho bị đổ sập, mái tôn bị lửa làm biến dạng hết cả rồi.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã lập sở chỉ huy ngay tại hiện trường. Các anh sử dụng nhiều thiết bị hiện đại để tiếp cận kho xưởng, cố gắng dập lửa hết mình.
Nghe mà thương luôn, bên trong khu vực đó còn có rất nhiều ô tô đang đỗ nữa. Đây là xe của cư dân sinh sống xung quanh nhà xưởng. Theo người dân thì các kho xưởng chứa cực nhiều sản phẩm như: giấy, tinh dầu, dầu gội, hóa chất... Nghe đã thấy nguy hiểm rồi!
Khoảng 2h sáng, một chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH bị ngạt khói và được đưa đi cấp cứu ngay. Mong anh khỏe mạnh sớm nhé!
Nguồn: soha.vn