Chuyện hơi sad nhưng cũng hài hước á! Giới trẻ Trung Quốc giờ phải thuê cả "người yêu" để về nhà gặp bố mẹ trong dịp lễ Tết rồi đó
Hôn nhân ở Trung Quốc là chuyện không thể tránh được luôn, đặc biệt là với các chị em, ai mà chưa "có chủ" trước 27 tuổi là bị coi như ế luôn á Vậy nên áp lực lắm!
Mỗi lần về quê là đủ loại câu hỏi: "Bao giờ lấy vợ/chồng?", "Sao chưa có người yêu?" từ bố mẹ, họ hàng thậm chí cả người lạ nữa chứ Đỉnh điểm là trong các dịp nghỉ lễ dài như Tết hay quốc khánh, áp lực tăng gấp đôi gấp ba luôn!
Để "sống sót" qua những dịp về quê này, nhiều bạn trẻ đã động não thuê bạn bè, đồng nghiệp giả làm "người yêu" đưa về ra mắt, rồi kéo dài chiến thuật này đến năm sau tiếp
Thế là xuất hiện một "nghề" mới trên WeChat - cho thuê "bạn trai" hay "bạn gái" fake! Giá dao động từ 100-1.000 NDT/ngày (khoảng 350k-3,5 triệu VNĐ) tùy vào mục đích: đi ăn tối, đi shopping hay về ra mắt bố mẹ.
Tuy nhiên cũng phải cẩn thận vì không ít kẻ xấu lợi dụng dịch vụ này để làm chuyện phi pháp như lừa đảo hay tệ hơn
Xiaolei - một bạn sinh viên mới tốt nghiệp làm việc ở Bắc Kinh - cũng đã từng định thuê "bạn gái" về ra mắt. Ban đầu bạn ấy rủ đồng nghiệp nhưng báo quá gấp nên bị từ chối, cuối cùng phải lên mạng tìm
Bạn ấy đã offer 1.000 NDT/ngày cho một cô gái, nhưng cuối cùng bị từ chối vì lý do... đường xa quá Thế là Xiaolei về nhà một mình với lời hứa suông rằng sẽ dẫn "bạn gái" lên khi bố mẹ xuống Bắc Kinh!
Và xu hướng này có vẻ sẽ càng bùng nổ trong tương lai đó! Các chuyên gia dự đoán đến năm 2020 Trung Quốc sẽ đối mặt với "khủng hoảng trai độc thân" nghiêm trọng do tỷ lệ sinh nam/nữ chênh lệch
Theo số liệu, từ 1980-2014 (thời kỳ chính sách một con), tỷ lệ giới tính là 114,7 bé trai/100 bé gái. Nghĩa là trong hơn 34 năm đó, số nam giới nhiều hơn nữ đến... 30 triệu người! Số liệu "khủng" thật sự
Nguồn: soha.vn