Trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal đang khiến cả thế giới phải nín thở theo dõi Hàng trăm công nhân đang mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện ngập bùn đất, và lực lượng cứu hộ đang chạy đua từng giây để tìm kiếm người sống sót.
Cuộc giải cứu nghẹt thở
Sau trận lũ quét thảm khốc ngày 26/8, lực lượng cứu hộ Nepal đang đẩy mạh chiến dịch tìm kiếm 933 công nhân mất tích tại 11 dự án thủy điện. Nhiều người được cho là đang kẹt trong khoảng 6 đường hầm ở hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Rasuwa và Nuwakot.
Nguyên nhân? Một vụ sụp đổ sông băng khổng lồ ở khu vực Himalaya đã tạo thành dòng nước lũ mang theo băng, đá, bùn đất quét qua biên giới Nepal - Tây Tạng. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người và khiến hàng nghìn người khác mất tích
Đào xới xuyên đêm để tìm lối vào
Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy xúc và thiết bị hạng nặng liên tục hoạt động cả ngày lẫn đêm, từng lớp bùn đất được đào bới dưới ánh đèn pha. Quân đội Nepal thậm chí phải dùng thuốc nổ có kiểm soát để mở đường.
Người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết: "Một lượng lớn mảnh vỡ đã bị bồi lấp bên trong, tạo ra thách thức cực kỳ lớn trong việc mở đường vào các đường hầm."
Sau khi tiến vào được hai đường hầm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể. Tuy nhiên nhiều đoạn hầm khác vẫn bị vùi kín hoàn toàn.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ
Tại công trường thủy điện Upper Trishuli 3A, đội cứu hộ đã mở được lối vào phía trên của đường hầm và bơm không khí vào bên trong. Thủ tướng Nepal Balendra Shah chia sẻ các thành viên cứu hộ đã dùng dây thừng hạ xuống và liên tục gọi những người có thể đang mắc kẹt, nhưng không nhận được phản hồi nào
Các đội cứu hộ từ Trung Quốc đã tiến sâu 300m vào đường hầm Upper Trishuli-1 và đưa được một thi thể ra ngoài. Còn đội Ấn Độ tại dự án Chilime tiến được 100m trước khi bị chặn lại, đồng thời tìm thấy hai thi thể.
Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp Nepal - những người thường hỗ trợ leo núi Everest - cũng được huy động tham gia. Các đội từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ tích cực.
Những câu chuyện thoát hiểm thần kỳ
Giữa bi kịch, vẫn có những câu chuyện hy vọng
Ram Chandra, công nhân tại Trishuli 3A, kể lại giây phút sinh tử: "Dòng nước cuồn cuộn mang theo bê tông, đất đá bất ngờ tràn vào. Tôi kịp bám vào thanh sắt trên trần để giữ mạng."
Anh và đồng nghiệp phải dùng một tấm tôn làm điểm tựa, chuyền cho nhau từng bước nhích về phía cửa hầm. Mất tận 6 giờ để thoát ra, và khi ra ngoài quần áo đã bị cuốn sạch.
Còn Madan Singh Budha may mắn vừa kết thúc ca đêm khi nhìn thấy nước lũ đổ về. Anh lập tức chạy lên đồi, bám vào từng bụi cỏ để thoát thân trong khi những người không kịp leo cao đã bị cuốn trôi
Thiệt hại khủng khiếp
Tính đến 31/8, Nepal xác nhận 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích, trong đó 933 người liên quan đến các dự án thủy điện. Hơn 10.000 người đã được giải cứu, kể cả hàng trăm công dân nước ngoài.
Phía Tây Tạng (Trung Quốc) ghi nhận 16 người chết và 546 người mất tích. Khoảng 590 công dân từ 39 quốc gia vẫn chưa xác định được tung tích.
Hàng trăm thi thể chưa xác định danh tính đã phải chôn trong mộ nông vì bắt đầu phân hủy trong điều kiện ẩm ướt.
Ngành điện bị tê liệt
Trận lũ đã khiến 11 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện mặt trời (tổng công suất 431,1 MW) phải ngừng hoạt động - tương đương 10% tổng công suất phát điện của cả nước!
Thêm 15 dự án thủy điện đang xây dựng (công suất dự kiến 470 MW) cũng bị hư hại nặng.
Nguy hiểm rình rập
Công tác cứu hộ vẫn phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Hoạt động tìm kiếm nhiều lần phải tạm dừng do thời tiết xấu và nguy cơ hồ nước hình thành sau thảm họa có thể gây lũ mới.
Trung Quốc cảnh báo các sông băng xung quanh vẫn có nguy cơ tiếp tục sụp đổ. Hình ảnh từ drone cho thấy nhiều khu vực hai bên bờ sông xuất hiện các lớp đất đá sạt lở nghiêm trọng
Dù vậy, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn không ngừng chạy đua với thời gian, quyết tâm tìm kiếm và đưa những công nhân mất tích ra ngoài an toàn. Hy vọng vẫn còn đó khi các đội cứu hộ trong nước cùng chuyên gia quốc tế tiếp tục tiếp cận những khu vực nguy hiểm nhất
Nguồn: techz.vn