Lũ quét bất ngờ đổ về, người dân tháo chạy tán loạn, cả bản tan hoang không nhận ra

Chỉ trong 30 phút mà lũ quét ập tới như "tận thế", nhà cửa đổ sập ngổn ngang, chìm nghỉm trong bùn đất, người dân bản Chiềng ở Thanh Hóa phải hô hoán nhau tháo chạy thoát thân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa cực lớn khiến nhiều bản làng bị sạt lở, lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng.

f82bdc9735fbb2ba985e.jpg


Đặc biệt, tại bản Chiềng (xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa), lũ quét bất ngờ ập tới không báo trước khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng. Cảnh tượng thật sự kinh hoàng!

Chị Hà Thị Thúy (ngụ bản Chiềng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút "sống còn" đó: "Khoảng 8 giờ sáng ngày 26-8, khi cả nhà tôi gồm 8 người (có cả già lẫn trẻ nhỏ) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và dưới con sông gần nhà đổ về. Nhà tôi chỉ kịp hô hoán nhau cùng người dân trong bản tháo chạy khỏi nhà" - chị Thúy kể lại với giọng run run.

243cc1eac01771eeb1ed.jpg


cd7cf16d3ec1878828f0.jpg


Sau khi tháo chạy thoát thân, khoảng 30 phút sau, khi người dân bản Chiềng quay trở lại thì chứng kiến khung cảnh tan hoang đến nghẹn ngào Nhiều ngôi nhà bị đất đá từ trên đồi ập xuống thổi bay, nhiều ngôi nhà bị nước lũ xô đổ xiêu vẹo, bùn đất ngập tràn khắp nơi.

"Rất may trận lũ quét ập tới vào ban ngày, khi người dân vẫn đang còn thức, chứ nếu nó xảy ra trong đêm tối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - người dân bản Chiềng chia sẻ với nỗi lo còn âm ỉ.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Nhân, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn xã có tới 21 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Cụ thể: thôn (bản) Chiềng có 6 nhà (4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng); thôn Lửa 4 nhà (1 nhà bị sạt lở trượt xuống đường hoàn toàn); thôn Na Nghịu 6 nhà...

36b2bd00f63e1f3c9828.jpg


Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết toàn xã có tới 520 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, 21 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều nhà bị thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã đã khẩn trương tổ chức di dời 83 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn.

9d13b4471ebe1ac4048c.jpg


Để tiếp tế thực phẩm cho bà con đang bị cô lập, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải vượt 10 km đường rừng hiểm trở, men theo bờ suối để cõng, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống tới hỗ trợ người dân. Thật sự quá cảm động và đáng kính trọng!

Cùng với các lực lượng tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân, tiếp cận các khu vực bị thiệt hại nặng do sạt lở đất ở xã Yên Nhân.

5bfc7a9ad8e79ccf1267.jpg


Với sự nỗ lực hết mình của cán bộ, công nhân, đến 10 giờ sáng 28-8, đơn vị đã thu dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân.

Tuy nhiên, tuyến đường từ trung tâm xã vào 3 bản bị cô lập là bản Lửa, bản Chiềng và bản Mô vẫn còn rất khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải lội suối và đi bộ vài cây số từ trung tâm xã để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào cho bà con. Lực lượng cứu hộ phải chia làm 3 mũi, di chuyển bộ và lội suối để vận chuyển lương thực vào vùng cô lập.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top