Lũ ống tàn phá cực mạnh bản Cát Cát siêu xinh ở Sa Pa, thiệt hại gần 2 tỷ

46636660f0ac2609ac89.jpg


Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Cát Cát cho biết trận lũ ống sáng 15/7 vừa rồi đã "càn quét" Khu du lịch Cát Cát (Sa Pa) với thiệt hại lên tới khoảng 2 tỷ đồng luôn các bạn ơi

Cụ thể thì sáng sớm 15/7, do mưa cực to ở thượng nguồn, suối Mường Hoa tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra lũ ống kinh hoàng, phá hủy nhiều hạng mục vui chơi, giải trí của Khu du lịch sinh thái Cát Cát - một địa điểm du lịch cực nổi tiếng dưới chân núi Hoàng Liên.

457cd748d59f91ce311a.jpg


Theo thống kê của doanh nghiệp quản lý Khu du lịch Cát Cát, nước lũ đã cuốn trôi 3 cây cầu bắc qua suối Mường Hoa, hệ thống cọn nước (guồng nước) khổng lồ gồm 5 chiếc bị phá nát, cuốn trôi hoàn toàn luôn Ngoài ra, vườn hoa hồng cổ Sa Pa, vườn hoa châu Âu cùng nhiều hạng mục công trình khác xây bằng đá cũng bị nước lũ cuốn mất toi. Tổng thiệt hại do trận lũ ống gây ra đối với Khu du lịch Cát Cát rơi vào khoảng 2 tỷ đồng.

bb76ef337cd38dc58dd4.jpg


Hiện tại, Công ty Du lịch Cát Cát đang huy động tối đa nhân lực để khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận lũ ống này. Dự kiến sau 1 tuần nữa mới có thể khắc phục cơ bản được hậu quả.

Theo Phó Giám đốc Công ty Du lịch Cát Cát, về cơ bản các hạng mục đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, nên sẽ phải đầu tư làm mới, phấn đấu mở cửa đón khách du lịch trở lại trong thời gian sớm nhất có thể

76e59b90d9749f4f0f48.jpg


Nhắc lại một chút về lịch sử của nơi đây nha: Đầu thế kỷ XX, người Pháp đã phát hiện và chọn bản Cát Cát làm nơi nghỉ dưỡng cho các quan chức. Ở đây có một thác nước đẹp xuất sắc, theo tiếng Pháp là CatScat. Chính vì vậy, bản cũng lấy tên là Cát Cát (đọc chệch đi của CatScat).

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top