Dạo quanh mạng xã hội dịp Tết Trung thu là thấy ngay hội "thánh lầy" đua nhau flex đèn tự chế phiên bản "ai chơi lầy hơn ai" luôn á!
Hồi xưa nhắc đến đèn Trung thu là nghĩ ngay đến đèn ông sao, đèn cá, đèn lồng... mấy kiểu truyền thống ấy mà. Nhưng với hội máu lầy thì cứ phải "out of the box" mới chất chứ! Nên là người ta thi nhau chế đèn độc lạ chẳng giống ai. Ảnh trên đây là tác phẩm làm từ lọ muối + cái xoong + cây nến là xong, ez game!
Đèn 5 tầng của hội "nhà giàu" nè mọi người ơi!
"Đèn Trung thu" từ mũ bảo hiểm để... "đội cho ấm đầu" luôn chứ làm chi cho xa. Vừa rước đèn vừa an toàn giao thông nữa, xịn không nè!
Ăn bưởi xong đừng vứt vỏ nha! Nhét nến vô là có ngay đèn lồng rồi đó, tiết kiệm vô đối đúng không!
Còn đây là đèn lồng phiên bản 4.0 làm từ... đèn pin. Thời hiện đại mà phải theo kịp xu hướng chứ!
Có bác chơi lớn hơn luôn, xài hẳn đèn pha xe máy. Sáng như ban ngày luôn á!
Nguồn: soha.vn