Louis Vuitton: Từ cậu bé nghèo đi bộ 2 năm đến Paris trở thành huyền thoại xa xỉ thế giới

BubuPho2465

New member
5fcecfe75fcfc04b7c2d.jpg


Ai mà nghĩ được ông chủ Louis Vuitton ngày xưa cũng từng 2 bàn tay trắng, giờ lại xây dựng nên thương hiệu xa xỉ đỉnh của chóp thế giới nhỉ?

Theo số liệu kinh tế năm 2020, Louis Vuitton (LV) đang ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 9 thế giới trong top các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, với doanh thu hằng năm lên tới gần 15 tỉ USD luôn nha!

Giờ thì ai cũng biết đến thương hiệu này rồi. Nhưng cách đây 166 năm, cậu bé Louis Vuitton 10 tuổi chắc chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày những gì mình tạo ra sẽ trở thành biểu tượng của giới thượng lưu như bây giờ đâu.

Từ 2 bàn tay trắng thành nhà thiết kế đình đám ✨

Louis Vuitton chào đời năm 1821 tại một làng nhỏ ở phía đông nước Pháp. Gia đình ông không hề khá giả: bố làm nông kiêm thợ mộc, mẹ thì may mũ. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai nhưng cũng qua đời không lâu sau đó, để lại Louis với mối quan hệ "căng đét" với bà mẹ kế.

29a36296b752827c2b32.jpg


13 tuổi, Louis quyết định "xách ba lô lên và đi" vì không chịu nổi bà mẹ kế khó tính nữa. Không có xu nào trong túi, ông đi bộ luôn đến Paris, vượt qua quãng đường dài tới 292 dặm. Hành trình "xuyên Việt" đó kéo dài tận 2 năm, với đủ thứ công việc làm kiếm lộ phí. Nghe mà thương quá đi!

Đến Paris rồi, Louis xin học việc dưới trướng Marechal - một nghệ nhân đang sản xuất cốp du lịch cho giới thượng lưu thời kỳ Cách mạng Công nghiệp. Ông gắn bó với Marechal suốt 17 năm.

Đến năm 1853, Louis đã "level up" trở thành người làm túi riêng cho Nữ hoàng Pháp - Eugenie de Montijo, vợ của Hoàng đế Napoleon Bonaparte III. Chính Nữ hoàng đã giới thiệu cho Louis cả tá khách hàng giàu có và quyền lực, trở thành những khách hàng "thân thiết trọn đời" với ông.

Khởi đầu của một thương hiệu huyền thoại

Năm 1854, Louis Vuitton quyết định mở công ty riêng và cũng là thương hiệu thời trang đầu tiên mang tên mình tại Paris, với slogan: "Đóng gói những vật dụng dễ vỡ nhất, đặc biệt chú trọng về thời trang." Lúc đó, những chiếc cốp hoặc túi của Vuitton theo một triết lý: phải phẳng, không cong cong uốn éo hay chi tiết thừa thãi. Và quan trọng nhất - phải chống nước!

4730114764650de73acd.jpg


Tên tuổi ông lúc này "lên như diều gặp gió". Ông mở thêm xưởng sản xuất tại Asnières-sur-Seine, ban đầu chỉ có đúng 20 nhân viên thôi. Các sản phẩm sau đó nổi tiếng khắp thế giới, trở thành tiêu chuẩn cho chất lượng và độ tin cậy. Đến năm 1885, Louis Vuitton mở cửa hàng đầu tiên tại London (Anh), sau đó là New York và Philadelphia.

8e49a9c11404e2d67cbf.jpg


81110ea13565074a4481.jpg


Năm 1886, Louis và con trai - Georges sáng chế ra loại khóa túi mới. Đây là sản phẩm mà cả hai cực kỳ tự hào về độ bảo mật lẫn tính thời trang. Thậm chí, họ còn "thách đấu" với Harry Houdini - ảo thuật gia nổi tiếng bậc nhất thời đó, xem có mở được khóa túi Louis Vuitton không. Chỉ tiếc là Houdini từ chối vì không muốn "làm PR miễn phí" cho nhà Vuitton.

Cuộc chiến với hàng fake không hồi kết

Sự nổi tiếng của những chiếc túi LV đã khiến họ phải đối mặt với một vấn đề "trời ơi đất hỡi": hàng giả. Đến tận bây giờ, túi fake của thương hiệu này vẫn tràn lan khắp nơi.

0428808a2455124c936f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top