Ối giời ơi, Louis Vuitton đang làm cả Paris "nóng mặt" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn! Việc nhà mốt này dựng hẳn một bãi biển nhân tạo "xịn sò" tốn nước như... tắm công chúa giữa đợt nắng nóng kỷ lục đang khiến netizen "máu lên đầu" lắm rồi đó.
Thời điểm này, kinh đô ánh sáng đang phải oằn mình chống chọi với trận nắng nóng tệ nhất trong 79 năm qua. Mà ngay lúc này, màn flex "chanh xả" có phần... hơi "read the room" của Louis Vuitton đã khiến dư luận "dậy sóng" kinh khủng. Nước đi biến không gian công cộng thành bãi biển triệu đô của Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams đang hứng chịu "gạch đá" từ khắp nơi.
Tuần lễ thời trang Nam Xuân Hè 2027 đang diễn ra trong bối cảnh... drama thật sự khi thủ đô nước Pháp đang trải qua đợt nóng kinh hoàng chưa từng có. Nhiệt độ lên tới 42 độ C luôn các bạn ơi! Hiện tượng "đảo nhiệt đô thị" do toàn bê tông và thiếu cây xanh đã biến Paris thành... lò nướng người thật sự. Hậu quả nặng nề đến nỗi trường học phải đóng cửa, xe bus điện tàu lại ì ạch, thậm chí còn có người bị đuối nước nữa.
Trước tình hình "căng đét", Liên đoàn Thời trang Haute Couture và Thời trang Pháp (FHCM) đã ra lệnh khẩn: các nhà mốt tham gia Tuần lễ Spring/Summer 27 Menswear phải đảm bảo an toàn lao động và cấp nước liên tục cho ekip cũng như khách mời.
Trong khi dàn sao quốc tế ở các show khác phải "cầm cự" bằng quạt cầm tay để "sống sót" trên hàng ghế đầu, thì Louis Vuitton lại... đi ngược đời: dựng luôn một công trình siêu hoành tráng tốn tài nguyên "khủng bố" giữa cơn nóng peak luôn.
Show diễn ngày 23/6 (giờ địa phương) của Louis Vuitton đã quy tụ hội siêu sao đỉnh của chóp như J-Hope (BTS), Jeremy Allen White, Victor Wembanyama, Léon Marchand, Missy Elliott và Future đến "check-in".
Để giới thiệu BST nam mới nhất, Pharrell Williams đã "chơi lớn" chiếm luôn phần sân cỏ Grande Pelouse thuộc khu ký túc xá đại học danh tiếng Cité internationale universitaire de Paris để... cải tạo thành bãi biển "xịn xò".
Lấy cảm hứng từ văn hóa lướt sóng và tinh thần tự do của đại dương, nhà mốt Pháp không chỉ trải thảm cát vàng mà còn dựng hẳn một làn sóng cơ học khổng lồ, đổ xuống như thác nước "chanh sả" làm backdrop cho dàn mẫu catwalk.
Về visual thì phải công nhận là "đỉnh của chóp" thật. Nhưng về timing... ôi thôi! Việc Louis Vuitton flex một công trình tốn hàng vạn mét khối nước và điện năng giữa lúc dân địa phương đang "chết ngạt" vì nóng, phải chịu lệnh hạn chế nước bị coi là... "vô duyên" và thiếu tôn trọng cực kỳ.
Đặc biệt, việc "chiếm" mất không gian xanh của sinh viên giữa mùa nóng đỉnh điểm càng khiến công chúng thấy thế giới thời trang xa xỉ của Louis Vuitton... xa rời thực tế quá trời quá đất.
Dưới các post mới nhất của Louis Vuitton và Pharrell Williams về show diễn "xịn sò" này, một cuộc "khủng bố bình luận" đã nổ ra. Dù vẫn có vài comment khen ngợi sự xuất sắc và đẳng cấp của BST, nhưng gần 90% phản hồi từ netizen là... "ném đá" cay đắng:
- "Thật đáng buồn khi chứng kiến một công trình tốn nước như vậy lại được xây dựng trong đợt nắng nóng, đặc biệt khi nước Pháp đang đối mặt với nhiệt độ cực đoan và biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Bên cạnh tác động môi trường, công trình này còn làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của sinh viên, ảnh hưởng đến giấc ngủ, việc đi lại và sức khỏe của họ.
Các dự án sáng tạo rất tuyệt vời, nhưng sức khỏe của cộng đồng địa phương luôn phải được đặt lên hàng đầu. Phát triển bền vững không chỉ là vấn đề hình thức mà còn là tôn trọng cả con người và tài nguyên."
- "Làm sao một tập đoàn toàn cầu biểu trưng như LVMH lại có thể cho phép buổi trình diễn như thế này diễn ra? Paris đang chìm trong biển lửa, tài nguyên hành tinh cạn kiệt mà các bạn lại lãng phí một lượng nước khổng lồ. Thật đáng xấu hổ và xa rời thực tế!"
- "Tập đoàn LVMH đang làm điều gần như lố bịch với công trình nhân tạo này vào thời điểm này. Tước đoạt sân cỏ của sinh viên trong cả tuần và thể hiện sự coi thường tuyệt đối đối với môi trường. Tất nhiên cảnh tượng này rất ngoạn mục và tráng lệ, nhưng vẻ đẹp không thể biện minh cho mọi thứ."
Thực ra, thông tin về ý tưởng của BST này và các giải pháp môi trường đã được Louis Vuitton giới thiệu như một phần của lộ trình phát triển bền vững mang tên "Regeneration 2030". Thương hiệu có nêu rõ phương án xử lý các nguồn tài nguyên phục vụ cho việc dàn dựng sân khấu đó.
Theo đó, lượng nước dùng cho thác nước nhân tạo do Công ty Nước Paris (Eaux de Paris) cung cấp và vận hành theo chu trình khép kín, trước khi đưa trở lại hệ thống thoát nước của thành phố. Khối lượng cát tạo nên bãi biển cũng được lên kế hoạch quyên tặng cho các sân bóng chuyền bãi biển của Cité internationale universitaire de Paris. Bên cạnh đó, nhà mốt thông báo dự án đồng hành cùng tổ chức Coral Gardeners để hỗ trợ phục hồi rạn san hô tại Polynesia thuộc Pháp.
Tuy nhiên, bất chấp những cam kết xử lý tài nguyên được công bố từ trước, sự đối lập giữa quy mô "khủng" của buổi trình diễn và bối cảnh thời tiết cực đoan đang bao trùm châu Âu chính là lý do khiến thương hiệu hứng chịu làn sóng tranh cãi từ sự nhạy cảm tuyệt đối của công chúng trong giai đoạn này.
Tóm lại là... timing không ổn chút nào!
Nguồn: kenh14.vn