Louis van Gaal và những màn "hack não" chưa từng có tại Man United

NangSaigon8450

New member
de6efcd1ddbf61fb3933.jpg


Từ khi ngồi vào ghế nóng Man United, HLV Van Gaal đang ngày càng cho thấy style quản lý "khác người" của mình một cách... gắt gao đấy!

Ảnh hưởng của Van Gaal giờ lan rộng đến mức nào ơ? Thậm chí cả việc... ai được vào ăn trưa trước tại canteen cũng phải nghe ông quyết! Hơi sốc nhỉ?

Chưa bao giờ việc vào khu ăn uống ở Carrington lại phức tạp đến thế. Một nguồn tin từ bên trong tiết lộ: "HLV thích xáo trộn vị trí các cái tên để quyết định ai được vào ăn trưa trước. Ông làm trên những cái bảng và các cầu thủ cứ cố tìm xem logic của nó là gì luôn á".

faef3a29937efe79c4d3.jpg


"Bạn cứ nghĩ là nó dựa vào việc ai tập luyện tốt nhất nhưng không phải đâu, họ chẳng hiểu tại sao cả. Và điều đó khiến cầu thủ cứ e dè hoài" - nguồn tin cho hay.

Nhân viên giờ phải ăn trưa ở khu riêng biệt luôn á! Trong khi đó, ông Van Gaal còn mang cả bàn tròn vào thay cho mấy cái bàn chữ nhật cũ, với mong muốn tăng sự gắn kết giữa các thành viên. Ý tưởng hay đấy nhưng mà... hơi overload đấy ông ơi

Van Gaal còn có những thay đổi khủng khác nữa kìa. Ông đặt một phòng khách riêng cho mình để chơi game cùng gia đình hoặc nhâm nhi rượu với HLV đối phương đến Old Trafford thi đấu. Sang chảnh vãi chưởng!

**Những thay đổi lớn của Van Gaal khi đến Man United**

**Của fan, do fan, vì fan**

Ngay ngày đầu tiên đến Old Trafford, Van Gaal đã nói với các cầu thủ rằng fan là thứ quan trọng nhất với CLB. Respect!

Chiến lược gia người Hà Lan shock nặng khi biết rằng sau mỗi trận đấu, các cầu thủ được đưa đón để không phải... chạm mặt với fan (wtf luôn ).

Giờ thì không còn như vậy nữa rồi, các cầu thủ phải đi bộ từ phòng thay đồ về chỗ để xe để tiện ký tặng cho fan. Đúng nghĩa "chạm fan" luôn đó! ✍️

Bản thân Van Gaal cũng thường xuyên kiên nhẫn ký tên cho hàng chục fan ngồi gần mình sau mỗi trận. Điểm cộng cho ông nha!

**Chú ý đến từng chi tiết nhỏ**

Khi đến Man United sau World Cup mùa hè năm ngoái, Van Gaal không ngồi yên một chỗ đâu nhé!

Ông ngay lập tức cho đặt 3 mặt cỏ từ Desso giống hệt mặt cỏ tại "Nhà hát của những giấc mơ", lắp đèn pha để team tập tối được, di dời nhà trẻ tại Old Trafford và nâng cấp phòng y tế. Chơi lớn hẳn!

ec2861daef1282dc796d.jpg


Quay lại Carrington, toàn máy quay siêu nét, tốc độ cao được trang bị để theo dõi các cầu thủ. Hàng loạt cây được trồng để chắn gió cho sân nữa. Detail-oriented max luôn á!

cbcebf3ba36390dfc71f.jpg


**Những siêu chi tiết**

Van Gaal thay đổi tận canteen của Carrington luôn nha.

Những thay đổi trong cách sắp xếp, phục vụ ảnh hưởng khá nhiều đến nhân viên. Trước đây, họ được ăn trưa cùng cầu thủ, thậm chí ngồi bên siêu sao cũng được.

Giờ thì nhân viên phải lấy khay và đi sang hành lang phòng bên ăn. Với nhiều người thì việc này khá là... khó nuốt đấy

**Hãy đến văn phòng HLV**

Họp, họp và họp liên tục khiến Rooney, Carrick phải lên tiếng lo lắng về HLV của mình luôn á. Ông tăng cường phân tích trận đấu qua video và khá là... nổi nóng trong các cuộc họp. Drama internally!

**Làm công việc của bạn thôi**

Mối quan hệ của Van Gaal với báo chí cũng có không ít drama. Ông quan tâm đến cả việc cầu thủ tiếp xúc với truyền thông như thế nào nữa.

Với MUTV - đài truyền hình của CLB, trước đây không bị HLV trưởng "soi" kỹ như vậy đâu nha!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top