Từng bị chê diễn "vô hồn" trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, giờ Khả Ngân đã comeback mạnh mẽ với vai diễn đỉnh của chóp trong 11 tháng 5 ngày - bộ phim đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ!
Quyết tâm "fix bug mắt" để bứt phá sự nghiệp
Dạo gần đây, hỏi phim nào hot đến mức cả nhà đều dán mắt vào tivi thì phải kể ngay đến "11 tháng 5 ngày". Lâu lắm rồi truyền hình Việt mới có một bộ phim chất từ nội dung đến hình thức, từ diễn xuất đến đề tài như này nè! Và cùng với thành công đó, Khả Ngân đã thực sự tỏa sáng khi khiến khán giả "đu đưa" theo từng cảm xúc của Tuệ Nhi.
Nữ diễn viên 9x đã thành công chinh phục netizen khi xây dựng được một Tuệ Nhi thiếu thốn tình yêu thương từ bé nhưng dần dần mở lòng, học cách yêu và được yêu. Đặc biệt trong những phân đoạn cao trào, ánh mắt của Khả Ngân diễn tả cảm xúc cực kỳ linh hoạt và chân thật, nhận về cả rổ lời khen từ khán giả
Nổi tiếng từ rất sớm nhưng phải mất nhiều năm Khả Ngân mới "escape" khỏi cái label "hotgirl đi diễn". Trước "11 tháng 5 ngày", cô nàng đã góp mặt trong nhiều dự án lớn nhỏ, gần nhất là vai chính trong "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Đáng tiếc là lúc đó Khả Ngân bị chê về diễn xuất khá nhiều, nhất là ánh mắt có phần "vô hồn" trong vài phân cảnh.
Nhìn lại quãng thời gian đó, Khả Ngân thừa nhận lúc đó mình còn trẻ, kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều nên có một số cảnh quay chưa được smooth. Nhưng có một lý do khách quan ít ai biết là Khả Ngân cận rất nặng, phải đeo lens 24/7 nên ánh nhìn không lanh lợi, hạn chế việc thể hiện cảm xúc luôn
Sau "Hậu duệ mặt trời", Khả Ngân quyết tâm mổ mắt vì cô cần một đôi mắt sáng khỏe để phục vụ nghiệp diễn. Trong suốt 3 năm, Khả Ngân ít khi tham gia dự án phim nào, chủ yếu dành thời gian trau dồi diễn xuất, chăm chỉ tập luyện ở nhà để đôi mắt linh động và biểu cảm hơn. Và sự chuẩn bị đó đã hoàn toàn xứng đáng với màn lột xác ngoạn mục, diễn xuất trưởng thành khiến mọi người phải trầm trồ trong "11 tháng 5 ngày"
"Mổ mắt là quyết định đúng nhất đời mình"
Gia nhập "hội mắt cận" với 3 độ cận ngay từ lớp 3 khiến cô bé Khả Ngân tự ti vì lúc nào cũng phải đeo kính dày cộp đến trường. Lên cấp 2, Khả Ngân bắt đầu đeo lens để tự tin hơn về ngoại hình, nhưng vẫn thấy khó chịu vì mắt khô và nhức mỏi suốt ngày. Đến tuổi trưởng thành, cô nàng cận nặng hơn, một bên 5 độ, một bên 4 độ rưỡi, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc khi gia nhập showbiz. Nhất là khi công việc của Khả Ngân luôn đòi hỏi vẻ ngoài rạng rỡ, và đôi mắt đẹp có thần là một công cụ biểu đạt cảm xúc không thể thiếu của diễn viên.
Khả Ngân cũng từng gặp những tai nạn hy hữu liên quan đến lens đấy! Có lần đi diễn về muộn quá, Khả Ngân chỉ kịp tẩy trang rồi đi ngủ luôn, quên mất chuyện tháo lens. Hậu quả là một tuần sau cô nàng bị tổn thương giác mạc nặng Khả Ngân cũng từng bị viêm mắt đến mức nhập viện và phải uống thuốc liên tục. Những lúc đó chỉ ước ao cái tật cận thị khó chịu này biến mất mãi mãi thôi.
Năm 2019, Khả Ngân quyết định tham khảo ý kiến của ThS. BS Lê Nguyễn Thảo Chương, Trưởng trung tâm Mắt Kỹ thuật cao An Sinh và chọn mổ mắt theo phương pháp SMILE. Đây là một trong những công nghệ xịn sò nhất hiện nay với nhiều ưu điểm như nhanh chóng, hiệu quả và tỷ lệ tái cận thấp. Điểm khác biệt của công nghệ này nằm ở độ an toàn cao, hạn chế các biến chứng vạt do chấn thương như khi áp dụng các công nghệ trước đây.
Khả Ngân chia sẻ cuộc sống từ khi mổ cận gói gọn trong ba từ: "Sướng, thoải mái và vô cùng hạnh phúc" Cô nàng còn cảm thấy tiếc vì "sao mình không làm sớm hơn". Khả Ngân thoải mái hơn, tự tin hơn, làm được tất cả những gì mà trước đó mình chưa được làm với một đôi mắt sáng. Việc diễn xuất của Khả Ngân cũng level up rất nhiều luôn! Hiện tại, dù lịch trình dày đặc nhưng Khả Ngân vẫn chăm sóc và tái khám mắt đều đặn, sau 3 năm mắt vẫn sáng khỏe như mới mổ.
Cuộc sống là hành trình chúng ta nỗ lực không ngừng để vươn lên, để hoàn thiện bản thân tốt đẹp hơn. Hi vọng câu chuyện của Khả Ngân sẽ là động lực cho "hội mắt cận" tìm lại cho mình một đôi mắt sáng để chinh phục thế giới bằng sự tự tin tỏa sáng nhé!
Nguồn: kenh14.vn