TamBoy8758
New member
Sau 5 năm, nữ sinh này đã giảm cân, học cách make-up để trở thành con người tự tin và xinh đẹp hơn hẳn!
Dạo gần đây, "lột xác thành công" đang là keyword được hội gen Z cực kỳ quan tâm luôn nha! Có bao nhiêu lý do để các bạn trẻ quyết tâm đổi đời, nhưng mà đích đến cuối cùng đều là: Yêu bản thân và trở thành phiên bản xịn sò nhất của chính mình
Mới đây thôi, câu chuyện "lột xác" của bạn Bích Ngọc (21 tuổi, thành phố Thái Nguyên) đã nhận về cả rổ lời khen từ cư dân mạng vì hình ảnh before - after quá là trời ơi đất hỡi! Từ một cô bé da đen nhẻm, răng lệch lạc, giờ nữ sinh đã sở hữu visual ưa nhìn cực kỳ, đường nét hài hòa và xinh đẹp hẳn ra luôn á
Màn "lót xác" đi vào lòng người của Bích Ngọc
Không chỉ xinh hẳn ra mà thần thái của cô bạn cũng có nhiều điểm thay đổi rõ rệt
Có ai nhận ra đây là cùng một người?
Được biết, hồi học cấp 2, Bích Ngọc từng trải qua quãng thời gian dark moment khi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường Nữ sinh chia sẻ, chính vì ngoại hình chưa được đẹp và hoàn cảnh gia đình mà cô bạn thường xuyên bị hội bạn tẩy chay và bodyshaming cực gắt.
Bích Ngọc nhớ lại: "Có một lần mình học lớp 7 hay lớp 8, các bạn trong lớp mình rủ nhau đi bơi. Mình cũng thích bơi nên đã xin đi cùng. Thế nhưng có một bạn nam trong lớp bảo ngoại hình của mình xấu, đi cùng mình thì các bạn ngại lắm".
Bích Ngọc tâm sự, chính những kỷ niệm đau buồn thời đi học đã tiếp thêm động lực cho nữ sinh quyết tâm đổi đời để trở nên tự tin và sống vui vẻ hơn. Và sau khi lên cấp 3, cô bạn đã cật lực giảm cân, dưỡng trắng da, niềng răng, học makeup... Có những thời điểm, vì quá quyết tâm giảm cân nên Bích Ngọc liên tục ăn gạo lứt và đồ luộc trong vòng 3 tháng, thậm chí thịt luộc đã trở thành "nỗi ám ảnh kinh hoàng" của cô bạn sau này
Và may mắn thay, mọi nỗ lực "lột xác" của nữ sinh đã thành công mỹ mãn! Không chỉ có visual xinh xắn hơn, cuộc sống của cô bạn cũng chill và thuận lợi hơn trước rất nhiều nha.
"Mọi người không còn chê mình xấu như trước nữa. Đôi khi, mình có chạm mặt với bạn bè cấp 2 nhưng các bạn đều không nhận ra và nói rằng mình đã thay đổi quá khác. Hồi trước, mình học makeup để trở nên xinh đẹp hơn, ấy vậy mà có nhiều người đặt mình làm makeup và đăng ký học ở chỗ mình nữa".
Ở tuổi 21, nữ sinh chia sẻ đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình nhờ hai công việc ổn định là chuyên viên trang điểm và quản lý KOL cho agency. Trong tương lai, cô bạn mong muốn học chuyên sâu hơn về lĩnh vực makeup và tự mở một studio của riêng mình
Nguồn: soha.vn