Thôi thì cứ để nhau trong kí ức mà thôi, đó mới là cách tôn trọng và chúc phúc đẹp đẽ nhất cho nhau, các bạn ơi!
Nói về họp lớp thì hội anh em chắc cũng chia phe rõ rệt rồi đúng không? Có người hóng cực mạnh vì muốn flexxx thành tích với hội bạn cũ, nhưng cũng có người né như né tà vì sợ bị so kè hoặc đơn giản là chưa "đủ xịn" để xuất hiện. Chính vì thế mà có người họp lớp được 1 lần rồi thề không bao giờ đến lần 2 luôn á!
Với anh Hồng - cựu lớp trưởng - thì sau lần chủ động tổ chức họp lớp, anh chán đến mức... rời nhóm luôn các bạn ạ!
Thời sinh viên giản đơn đến nỗi giờ nghĩ lại mà thương! Hồi đó dù ngày nào cũng deadline bài tập nhưng cuộc sống đơn thuần và chill vậy mà giờ lại thành ước mơ xa xỉ của bao người rồi. Bước vào đời, phải lo cơm áo gạo tiền, phải cảnh giác với drama công sở, với những tính toán sống còn của đồng nghiệp, chịu áp lực "bao giờ lấy vợ/chồng, bao giờ sinh con" từ gia đình... Haizzz!
Anh Hồng năm nay 29 tuổi, chuẩn bị bước sang ngưỡng 30. Gần đây anh hay nhớ lại thời đi học ghê, nên nghĩ sao không rủ hội bạn tụ tập ôn lại chuyện cũ cho vui. Thế là anh lục lọi danh sách bạn học năm đó, gọi đến những số còn xài được. Cuối cùng triệu tập được 18 bạn cùng lớp và cả thầy giáo nữa, chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp xịn xò.
Vì là lớp trưởng và người khởi xướng nên anh Hồng nghĩ mình sẽ chủ động thanh toán hóa đơn cho cả lớp luôn. Hiện giờ ai cũng ở một nơi khác nhau rồi, đi lại tốn kém nên anh muốn support phần này.
Tuy nhiên sau một hồi bàn bạc, có bạn đề nghị sẽ chia tiền cùng trả với anh. Một tuần sau, cả hội quay về thành phố có trường cũ.
Vừa gặp mặt, anh Hồng đã thấy vibe có gì đó... sai sai rồi. Mấy bạn nam lái xe tới, vừa mở miệng là đề tài "chiếc xe sang" đã ngay lập tức trở thành tâm điểm câu chuyện.
Bạn này vừa mở miệng đã flex: "Mấy năm nay tôi ở Nam Kinh, cậu không biết người Nam Kinh tốt bụng thế nào đâu nhé!". Xong mấy người này quay ra scan mặt tìm bạn học cũ khác, thấy mấy bạn nữ xinh là lập tức tiến đến làm quen.
Anh Hồng thấy không ổn rồi. Với vai trò người tổ chức, anh không thể để các bạn nữ bị quấy rối nên vội vàng can thiệp, đổi lại bị mấy ông kia trừng mắt nhìn mấy cái...
Đến khách sạn tổ chức bữa tối, anh Hồng đã đặt một phòng sang chảnh với hai bàn tròn khổng lồ và decor xịn sò.
Trên bàn ăn, hội con trai bắt đầu show off. Người thì kể biết ông chủ công ty này, người thì nói quen giám đốc nhà máy kia. Cứ âm thầm đua nhau xem ai có "connection" xịn hơn.
Còn hội con gái thì chủ đề toàn là khoe chồng tuyệt vời ra sao, xài mỹ phẩm hãng nào, quần áo túi xách mua của brand gì...
Kể chuyện so kè thì thôi chứ để chèn ép nhau, họ còn cố tình gọi mấy món đắt đỏ. Con tôm hùm khổng lồ giá hơn 3 triệu được bưng ra bàn. Có người đã ngà ngà say mà vẫn ngồi compare nhau tiếp.
Cảnh này làm anh Hồng khó chịu vãi!
Chính vì cuộc sống người lớn vốn đầy cạnh tranh và thực dụng nên anh chỉ muốn quay về quãng thời gian không đấu đá tranh giành. Vậy mà không ngờ mọi người tụ tập chỉ để flex với nhau thôi sao...
Anh Hồng từ từ ngừng nói, uống rượu trong im lặng. Đến lúc tan tiệc, mấy bạn nam lại hăng hái tranh nhau trả tiền. Anh Hồng nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Sau hơn một giờ giằng co, tiền vẫn chưa ai trả.
Người bạn hồi nãy đề nghị chia tiền với anh Hồng giờ im thin thít luôn. Cuối cùng anh Hồng mất kiên nhẫn, nói phải về với vợ vì khuya rồi nên đi thẳng ra quầy thanh toán luôn.
Buổi họp lớp kết thúc. Anh Hồng lái xe về, nhắn tin cảm ơn mọi người rồi... rời nhóm chat, xóa hết số điện thoại bạn học cũ vì không bao giờ muốn một buổi họp lớp kiểu này nữa!
Nhiều khi có những người bạn chỉ nên giữ lại trong kí ức thôi các bạn ạ!
Nhớ bạn bè và ngày xưa đi học là điều tuyệt vời.
Nhưng tụ tập lại một nhóm người gần như mất liên lạc sau khi ra trường thì không phải ý hay đâu nhé!
Ấn tượng quá khứ vẫn còn đó. Để duy trì hình ảnh "hào quang một thời", hoặc vì từng bất mãn với vài bạn cùng lớp, giờ để giữ thể diện cho bản thân, họ không còn cách nào khác ngoài... "giả vờ".
Giả vờ như mình giàu có, có nhiều mối quan hệ và nắm nhiều thông tin nội bộ.
Có người không có gì để flex nhưng vẫn có thể tự hào mình là "chuyên gia tình yêu".
Đây chính là lý do các cuộc họp lớp chẳng khác gì cuộc đua so kè!
Nhiều khi chỉ đơn giản là tình cờ gặp lại bạn cũ trên đường, hai người trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện xưa và cùng nhau chill cả buổi chiều, kiểu hạnh phúc này còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc tham dự họp lớp chính thức đó nha!
Nguồn: soha.vn