Lớp trưởng kêu gọi nộp quỹ 7 triệu họp lớp, tôi rời nhóm luôn: Hôm họp thấy tôi đến ai cũng sốc nặng

OtakuNgotIu

New member
Sau 20 năm tốt nghiệp, nhóm chat cấp ba của một anh chàng Trung Quốc bỗng náo nhiệt bàn chuyện họp lớp. Ban đầu nghe đã thấy hào hứng lắm rồi, được gặp lại thầy cô, bạn bè, kể lể chuyện ngày xưa thì còn gì bằng

Nhưng mà plot twist ngay khi lớp trưởng công bố kế hoạch chi tiết: Mỗi người đóng quỹ 2.000 NDT (tầm hơn 7 triệu đồng) để tổ chức cho "chuẩn chỉnh" và "xứng tầm". Tiền này dùng thuê địa điểm xịn, làm tiệc, mua quà lưu niệm và các hoạt động tập thể.

Anh chàng này nghĩ thẳng luôn: 7 triệu không phải số nhỏ đâu nhé, nhất là với mấy bạn làm công ăn lương bình thường. Họp lớp mà phải phô trương hào nhoáng làm gì cho mệt? Gặp nhau ăn cơm, nói chuyện là đủ rồi. Thấy nhiều người bị đẩy vào thế khó xử, anh đã lên tiếng phản đối ngay.

Và rồi drama bắt đầu nổ Tin nhắn đổ về dồn dập: người thì hỏi han, kẻ thì chế giễu, thậm chí còn có bạn mỉa mai kiểu "Không thể nào, học sinh giỏi nhất năm đó mà 7 triệu cũng không có sao?"

Thấy vậy anh không cãi, không giải thích, rời nhóm luôn và ngay. Vừa không muốn gây thêm drama, vừa nghĩ mỗi người có quan điểm riêng thôi ‍♂️

Đến ngày họp lớp, cả lớp tụ tập tại một nhà hàng sang chảnh do lớp trưởng book sẵn. Trùng hợp khó đỡ là hôm đó anh cũng có mặt ở nhà hàng... để kiểm tra công việc thường ngày. Vì sao ư? Nhà hàng này chính là của anh đó!

Plot twist cực mạnh khiến cả lớp đều shocked, không giấu được sự ngượng ngùng.

b8b755b9e6329214a5c6.png


Để xóa tan cái không khí khó xử, anh bước đến chào hỏi mọi người. Lớp trưởng cũng chủ động bắt tay, các bạn khác thì cười xòa. Anh giải thích luôn: "Tôi không đóng quỹ không phải vì không có khả năng. Chỉ là tôi nghĩ họp lớp nên đơn giản, vui vẻ, không cần đặt nặng tiền bạc. Thấy mọi người chọn nhà hàng của tôi, tôi còn vui nữa, vừa gặp bạn cũ, vừa được đón tiếp các bạn."

Ngay sau đó không khí mới thật sự chill hơn ✨ Cả lớp cùng ôn lại chuyện xưa, kể về những kỷ niệm thời đi học. Nhiều bạn thú nhận mức 7 triệu ban đầu thực sự khiến họ áp lực nhưng ngại nói ra, thậm chí có người suýt không đi nữa. Lớp trưởng nghe vậy thì gãi đầu hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm, không để tiền bạc biến buổi gặp gỡ thành gánh nặng.

Anh chàng này cũng không trách lớp trưởng, hiểu rằng có lẽ bạn ấy chỉ muốn tổ chức buổi tiệc "đàng hoàng" thôi. Nhưng đôi khi càng cầu kỳ lại càng khiến người khác thấy xa cách. Một bữa cơm đơn giản, vài câu chuyện thân tình, đôi khi còn đáng nhớ hơn nhiều so với tiệc xa hoa.

Bài học rút ra: Họp lớp hay bất kỳ buổi gặp mặt bạn bè nào, quan trọng nhất vẫn là tình cảm và sự chân thành. Mình tụ tập để nhớ lại những tháng ngày đã qua, để hỏi han nhau sau bao năm xa cách. Nếu biến nó thành nơi khoe khoang, so đo, hoặc đặt nặng vấn đề vật chất, thì ý nghĩa ban đầu sẽ mất hết

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top