Chuyện buồn của mọi lớp trưởng: nhắn tin rủ họp lớp mà ai cũng "seen" rồi biến mất luôn
Ai mà chẳng từng hứa hẹn "tốt nghiệp rồi mỗi năm họp lớp vài lần nhé", nhưng rồi đến Tết hay lễ gì gọi mà chả ai đi. Người chịu khổ nhất chính là các bạn lớp trưởng, vì cảnh "nhắn tin rủ họp lớp nhưng toàn seen không rep" là chuyện cơm bữa Thậm chí nhiều khi chính cán bộ lớp cũng thấy... ngại họp lớp vì gặp nhau rồi cũng chỉ nói chuyện xã giao một hồi với mấy gương mặt quen mà giờ đã hơi xa lạ, rồi tan.
Nhưng mà năm 2019, có một câu chuyện khiến netizen phải đổi hẳn suy nghĩ về tình bạn và vai trò lớp trưởng luôn đó! Cụ thể là một chàng trai người Trung Quốc từng làm lớp trưởng đã gây sốc khi quyết định một mình đạp xe hơn 1500km để đến thăm từng thành viên trong lớp cũ. Lý do cũng đơn giản thôi... rủ họp lớp không ai đi, thì thay vì họp một chỗ, anh chàng quyết tâm tự đến gặp từng người một!
"Đi họp lớp không ai đến, vậy thì mình đến gặp họ", cậu lớp trưởng chia sẻ ngắn gọn mà đầy quyết tâm.
Bắt đầu hành trình từ 12/1/2019, suốt hơn 2 tuần sau đó, nam sinh này rong ruổi bằng chiếc xe đạp leo núi như một "phượt thủ" thực thụ luôn nha! Anh chàng tự dựng lều dọc đường, nấu ăn, đun nước, ăn uống đơn giản hết sức có thể. Quan trọng hơn cả, anh còn mang theo lời nhắn gửi từ thầy giáo cũ, đến từng nhà bạn học để truyền tin và hỏi thăm xem cuộc sống hiện tại của họ ra sao
Điều đáng nói là các thành viên trong lớp đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nên quãng đường không hề đơn giản tẹo nào. Nhưng chính tấm lòng nhiệt thành của chàng lớp trưởng này đã khiến những khó khăn ấy dường như chẳng đáng kể. Anh chàng cho hay: "Dù có bạn ở nhà hay không, mình vẫn đến. Quan trọng là mình đã giữ lời hứa, mình đã cố gắng".
Và đúng như vậy, bạn bè khi bất ngờ thấy lớp trưởng đến trước cửa nhà mình đều rưng rưng xúc động, không ai nghĩ lại có người sẵn lòng đạp xe 1500km chỉ để thăm một người bạn cũ từng học cùng năm nào như mình
Câu chuyện sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, dân mạng ai nấy đều vừa thích thú vừa xúc động. Người thì dành cho cậu sự ngưỡng mộ vì dám đạp xe một quãng đường rất dài, lại nguy hiểm. Người lại tỏ ra cảm phục trước hành động của cậu, bởi suy cho cùng chàng lớp trưởng này quá đỗi có tâm và nhiệt huyết!
Một vài bình luận tiêu biểu từ netizen:
- Họp lớp có một không hai: Lớp trưởng tự đi họp với từng người!
- Họp lớp 1 vs 1 trong truyền thuyết đây à?
- Lớp tôi chỉ có group chat để chia sẻ meme, còn lớp người ta có hẳn một huyền thoại.
- Đúng là cán bộ lớp xịn phải như thế này, không chỉ trách nhiệm mà còn có tâm, có tình.
Nguồn: soha.vn
Ai mà chẳng từng hứa hẹn "tốt nghiệp rồi mỗi năm họp lớp vài lần nhé", nhưng rồi đến Tết hay lễ gì gọi mà chả ai đi. Người chịu khổ nhất chính là các bạn lớp trưởng, vì cảnh "nhắn tin rủ họp lớp nhưng toàn seen không rep" là chuyện cơm bữa Thậm chí nhiều khi chính cán bộ lớp cũng thấy... ngại họp lớp vì gặp nhau rồi cũng chỉ nói chuyện xã giao một hồi với mấy gương mặt quen mà giờ đã hơi xa lạ, rồi tan.
Nhưng mà năm 2019, có một câu chuyện khiến netizen phải đổi hẳn suy nghĩ về tình bạn và vai trò lớp trưởng luôn đó! Cụ thể là một chàng trai người Trung Quốc từng làm lớp trưởng đã gây sốc khi quyết định một mình đạp xe hơn 1500km để đến thăm từng thành viên trong lớp cũ. Lý do cũng đơn giản thôi... rủ họp lớp không ai đi, thì thay vì họp một chỗ, anh chàng quyết tâm tự đến gặp từng người một!
"Đi họp lớp không ai đến, vậy thì mình đến gặp họ", cậu lớp trưởng chia sẻ ngắn gọn mà đầy quyết tâm.
Bắt đầu hành trình từ 12/1/2019, suốt hơn 2 tuần sau đó, nam sinh này rong ruổi bằng chiếc xe đạp leo núi như một "phượt thủ" thực thụ luôn nha! Anh chàng tự dựng lều dọc đường, nấu ăn, đun nước, ăn uống đơn giản hết sức có thể. Quan trọng hơn cả, anh còn mang theo lời nhắn gửi từ thầy giáo cũ, đến từng nhà bạn học để truyền tin và hỏi thăm xem cuộc sống hiện tại của họ ra sao
Điều đáng nói là các thành viên trong lớp đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nên quãng đường không hề đơn giản tẹo nào. Nhưng chính tấm lòng nhiệt thành của chàng lớp trưởng này đã khiến những khó khăn ấy dường như chẳng đáng kể. Anh chàng cho hay: "Dù có bạn ở nhà hay không, mình vẫn đến. Quan trọng là mình đã giữ lời hứa, mình đã cố gắng".
Và đúng như vậy, bạn bè khi bất ngờ thấy lớp trưởng đến trước cửa nhà mình đều rưng rưng xúc động, không ai nghĩ lại có người sẵn lòng đạp xe 1500km chỉ để thăm một người bạn cũ từng học cùng năm nào như mình
Câu chuyện sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, dân mạng ai nấy đều vừa thích thú vừa xúc động. Người thì dành cho cậu sự ngưỡng mộ vì dám đạp xe một quãng đường rất dài, lại nguy hiểm. Người lại tỏ ra cảm phục trước hành động của cậu, bởi suy cho cùng chàng lớp trưởng này quá đỗi có tâm và nhiệt huyết!
Một vài bình luận tiêu biểu từ netizen:
- Họp lớp có một không hai: Lớp trưởng tự đi họp với từng người!
- Họp lớp 1 vs 1 trong truyền thuyết đây à?
- Lớp tôi chỉ có group chat để chia sẻ meme, còn lớp người ta có hẳn một huyền thoại.
- Đúng là cán bộ lớp xịn phải như thế này, không chỉ trách nhiệm mà còn có tâm, có tình.
Nguồn: soha.vn