Chuyện nghe hơi lạ nhưng mà thật đó các bạn ơi! Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo rằng lốp của siêu tiêm kích F-35 đang mòn với tốc độ "không thể chấp nhận nổi" luôn
Phát ngôn viên Joe DellaVedova từ văn phòng chương trình F-35 thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lốp của biến thể F-35 dành cho Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ "bị ăn mòn với tốc độ không thể chấp nhận được khi hoạt động như một máy bay chiến đấu bình thường." Ủa vậy là sao, bay bình thường mà lốp... bay luôn hả trời?
Hiện tại, Lầu Năm Góc đang hợp tác với tập đoàn Lockheed Martin và Dunlop Tyres (đối tác sản xuất lốp cho dự án máy bay chiến đấu F-35) để thiết kế lốp mới, dự kiến ra mắt vào năm tới. Loại lốp mà Dunlop hiện đang cung cấp tuy đã được cải tiến nhưng chất lượng vẫn... không đạt chuẩn ấy
Giám đốc đánh giá và kiểm tra hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ, Michael Gilmore, xác nhận lốp của Dunlop Tyres "mòn nhanh hơn dự kiến" do thiết kế không hợp lý. Còn John Butters, phát ngôn viên của Dunlop Tyres thì thừa nhận luôn rằng những chiếc lốp ban đầu "có tốc độ mòn nhanh và mẫu sau đó mòn chậm hơn." Thật thà là tốt nhưng mà hơi muộn rồi bạn ơi
Ông Butters giải thích thêm rằng biến thể F-35B dành cho Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ "đối mặt với một môi trường hoạt động thách thức", cần một loại lốp "có thể hoạt động mà không làm hư hại bề mặt hạ cánh". Anh và Italia cũng đang dự định mua biến thể tiêm kích này nha!
Chưa hết đâu! Ngoài chuyện lốp mòn nhanh kinh khủng, F-35 còn gặp cả tá vấn đề khác liên quan đến phần mềm sẵn sàng chiến đấu, mũ bảo hiểm của phi công và chi phí sản xuất đội giá không phanh Đây là những thách thức mà Lầu Năm Góc phải vật lộn để giải quyết nhằm giảm khoản kinh phí khổng lồ 1,1 nghìn tỷ USD ước tính dành cho hoạt động và hỗ trợ của phi đội 2.443 chiếc F-35 trong vòng 55 năm.
Chi phí hiện tại dành cho chương trình F-35 đã lên tới 391,2 tỷ USD, tăng 68% so với dự tính năm 2001. Đúng là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc không phải nói cho vui đâu các bạn ạ
Nguồn: soha.vn