Lớp học xóa mù chữ của những người lính cụ Hồ - Câu chuyện cảm động giữa vùng cao Lâm Đồng

0fbd03a9eac7a6e5b5b4.webp


Tháng 3/2023, một lớp xóa mù chữ đặc biệt đã được mở ra tại thôn Phi Tô, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điểm hay ho là lớp học này do chính các anh bộ đội áo xanh và hội thanh niên tình nguyện của Đội sản xuất số 3 đứng lớp, thay phiên nhau dạy mỗi tối. Hiện tại thì anh Phạm Anh Tú - Phó đội trưởng Đội sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đang là người chịu trách nhiệm chính cho lớp học này đấy!

ee79f219bf2e6532fb27.jpg


**Hành trình mang chữ về vùng cao** ✨

Lớp học của anh Phạm Anh Tú đang dạy là lớp thứ 4 trong số các lớp được tổ chức trên 3 xã thuộc 2 huyện Lâm Hà và Di Linh (gồm Tân Thanh, Phúc Thọ ở Lâm Hà, và Đinh Trang Thượng ở Di Linh). Cũng là lớp thứ 11 của toàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng luôn nha! Mỗi lớp kéo dài từ 4-6 tháng, thật là dài hơi

ae9d382b94d1531f7098.jpg


Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đóng quân tại khu kinh tế Bắc Lâm Đồng - nơi vùng sâu vùng xa với đủ thứ khó khăn về kinh tế lẫn văn hóa xã hội. Bà con ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn thấp, cuộc sống còn nhiều vất vả. Nhận thấy hoàn cảnh này, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và chỉ huy đơn vị, các anh bộ đội đã tổ chức lớp xóa mù chữ trên 11 xã. Với tinh thần "cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào", các anh đã tiên phong mang con chữ đến với bà con.

Lớp học này là một phần trong công tác dân vận của đơn vị, giúp bà con biết đọc biết viết, nâng cao dân trí, từ đó phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Các lớp được hỗ trợ 100% về mọi mặt luôn! Nhưng cũng không phải dễ dàng gì đâu nhé. Anh Phạm Anh Tú chia sẻ: "Khó nhất là vận động bà con đến lớp, vì phần lớn là người lớn tuổi nên họ tự ti, ngại lắm. Thêm nữa là bà con tiếp thu không đồng đều, trí nhớ không tốt nên hay học xong là quên luôn. Nếu không động viên khéo thì bà con dễ nản và bỏ học lắm"

Hiện tại các lớp có khoảng 30-50 người, riêng lớp của anh Tú có tới 62 người với độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi. Lớp do các anh bộ đội và thanh niên tình nguyện của Đội sản xuất số 3 phụ trách, xen kẽ có các bạn đoàn viên, thanh niên và mạnh thường quân địa phương tham gia. Mỗi tối có 2-3 người lên lớp để dạy chữ cho bà con.

eb7d526e121fbd86d0cf.jpg


**"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta..."**

Là một người quân nhân tham gia giảng dạy, anh Phạm Anh Tú xúc động: "Mình thấy vui và vinh dự lắm vì được đóng góp sức mình tuy nhỏ bé nhưng giúp bà con biết chữ. Mỗi lần đứng lớp mình đều mong bà con tiếp thu nhanh, sớm biết chữ để có thể thi bằng lái xe, đọc được hướng dẫn trên bao phân, hộp thuốc phục vụ canh tác. Và nghĩ đến nụ cười của bà con khi kinh tế phát triển, không phải lo cơm áo nữa thì mình thấy hạnh phúc lắm!"

9a790b3581ebc96fb57a.jpg


Với tinh thần "không có việc gì khó và cũng không có gì là muộn", luôn "kính trọng dân, giúp đỡ dân và bảo vệ dân", những người lính cụ Hồ vẫn đang âm thầm cống hiến cho Tổ quốc mỗi ngày. Qua các hoạt động này, đơn vị mong muốn giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và được tận hưởng đầy đủ các quyền của mình.

Anh Phạm Anh Tú bộc bạch: "Lớp học xóa mù chữ cho mình rất nhiều kỷ niệm khó quên. Nhất là những lần bà con cười tươi khi được tổ chức trò chơi và nghe kể chuyện hài. Có khi bà con còn xâu chuỗi hạt làm dây chuyền tặng các chú bộ đội nữa 'Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay' - khi còn trẻ thì mình hãy cống hiến hết mình từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất cho gia đình, xã hội. Không ngừng phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ, trước hết là học tập thật tốt và trưởng thành cùng những việc làm ý nghĩa. Có hai thứ ánh sáng đẹp nhất trên đời: một là ánh sáng mặt trời, hai là dáng vẻ nỗ lực của mỗi người. Mọi thành công đều phải xuất phát từ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Chỉ như vậy mình mới thành công và tỏa sáng, góp phần làm cho gia đình, xã hội phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu" ✨

d6c9ee7300761522a65f.jpg


efc3845b288264b12da0.jpg


5d53b1e9bc81876b0094.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top