Lớp học Hà Nội thu 800k/đầu để tổ chức liveshow mừng Xuân, dân tình "toát mồ hôi" vì quá chát

Mới đây, cõi mạng dậy sóng khi một lớp ở trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thu đến 800k/học sinh để chuẩn bị show văn nghệ mừng Xuân. Trước đó, lớp bên cạnh còn thu hơn 56,4 triệu để phục vụ hoạt động văn nghệ nữa chứ!

Theo tin nhắn trong group chat phụ huynh, ban phụ huynh lớp 11D3 thông báo vào tháng 2/2025 sẽ tổ chức liveshow "Mùa Xuân dâng Đảng" với thời lượng 45 phút. Nghe fancy phết nhỉ?

Ban phụ huynh lớp cho biết đã mời cả thầy biên đạo về cùng ban cán sự lên chương trình và lên kế hoạch cho các bạn tập dần cho kịp show của trường. "Do kinh phí thực hiện cũng tốn nhiều chi phí nên ban phụ huynh đề xuất mỗi bạn đóng thêm số tiền là 800.000 đồng" - nội dung tin nhắn viết như vậy.

8dde7faf0f9afa8b11bc.jpg


Chưa hết đâu các bạn ơi! Ngoài 800k "cơ bản" theo quy định, ban phụ huynh còn kêu gọi các "đại gia" trong lớp có thể đóng nhiều hơn để ủng hộ thêm các hoạt động khác phục vụ liveshow nữa. Deadline nộp tiền là trước ngày 5/12 luôn nha!

Plot twist là không chỉ lớp 11D3 đâu nhé, trước đó lớp 11D2 đã thu mỗi bạn 1 triệu để tổ chức liveshow rồi. Một số phụ huynh còn đóng thêm lên 2-3 triệu, tính ra tổng cộng lớp này thu được hơn 56 triệu đồng luôn á! Xịn xò vãi chưởng!

Nhiều phụ huynh có con đang học tại trường THPT Thăng Long bày tỏ sự bức xúc với khoản tiền này. Họ cũng hiểu các hoạt động văn nghệ, thể thao, kỹ năng sống... là tốt cho con nhưng chỉ một chương trình 45 phút mà mỗi lớp chi đến 50-60 triệu đồng thì quá "toát mồ hôi" rồi. Chưa kể từ đầu năm học, ban phụ huynh cũng đã thu mỗi học sinh 3 triệu tiền quỹ lớp rồi cơ mà.

b0fc863aa2b9a31b9f48.jpg


Trên MXH, dân tình cũng chia phe rần rần:

- "Các lớp, các trường bây giờ chạy đua thành tích, văn nghệ cứ phải thuê biên đạo dàn dựng, trang phục cầu kỳ. Ngày xưa cô trò tự tập vui biết bao nhiêu mà các tiết mục vẫn hay".

- "Phụ huynh lớp này giàu thế. Chứ như lớp con mình học, đóng 100-200k thì ok chứ 800k thì chịu hẳn. Bố mẹ nuôi con đi học đã chật vật rồi, thêm các khoản này nữa thì nặng gánh quá".

- "Thực ra đầu tư chút cũng tốt nhưng ở mức hợp lý là được".

Liên quan đến drama này, thầy Lê Trung Tín, Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long cho biết đã nắm được thông tin và sẽ làm việc lại với các lớp để không xảy ra tình trạng này nữa.

Theo thầy Tín, mỗi tháng 1-2 lớp sẽ có buổi liveshow do học sinh tự tổ chức trước toàn trường. Các tiết mục có thể là kịch, hát. Mục đích của việc này là để học sinh tham gia đông đảo, tăng kết nối, mạnh dạn trong hoạt động tập thể cũng như có điều kiện flex khả năng của bản thân. ✨

Về các tiết mục biểu diễn, nhà trường không quyết định mà tùy các lớp. Từ đầu năm, nhà trường đã quán triệt rõ, yêu cầu các lớp tổ chức tiết kiệm nhất, tránh thuê biên đạo, trang phục cầu kỳ, màu mè, khuyến khích mặc đồng phục.

Đây không phải lần đầu dư luận xôn xao việc các lớp chi số tiền "khủng" để dàn dựng tiết mục văn nghệ. Vào dịp 20/11 vừa qua, lớp 8A1 ở trường THCS Nguyễn Chí Thanh (quận 12, TP.HCM) dự định chi 21,6 triệu cho 1 tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hay tháng 10/2023, ban đại diện cha mẹ học sinh của một lớp 8H trường THCS Hà Huy Tập (năm học 2023-2024) cũng dự định thu 700k/học sinh để phục vụ việc thi dân vũ. Sau đó trường THCS Hà Huy Tập cho biết việc phụ huynh triển khai là chưa đúng quy trình. Nhà trường yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 8H thu hồi thông báo và không được triển khai thu tiền nữa.

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top