Từ năm 2016 đến giờ, "Lớp học Cầu Vồng" đã và đang âm thầm làm một việc cực kỳ ý nghĩa: mang tri thức và tình thương đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật Dự án này hiện là thành viên của Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) với đội ngũ khoảng 170 tình nguyện viên trải dài khắp cả nước.
Nguyễn Thị Thư - Trợ lý Founder của dự án - chia sẻ: "Chúng mình mong muốn các em có thể vượt lên trên hoàn cảnh của mình và phát triển hơn trong tương lai sau khi tham gia các lớp học này". Nghe mà thấy xúc động quá đi!
Về vấn đề kinh phí, các bạn chủ yếu tự gây quỹ bằng cách bán bánh, thiết bị điện tử, khăn... và kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Tinh thần tự lực cánh sinh đỉnh của chóp luôn!
Hiện tại, "Lớp học Cầu Vồng" đang vận hành 18 lớp học văn hóa và kỹ năng cho trẻ em khó khăn tại Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh vùng cao. Các bạn còn hợp tác với nhiều Trung tâm Bảo trợ trẻ em như Trung tâm Rồng Xanh, Quán Ong Mật, Trung tâm trẻ mồ côi Hoa Mai... để mở thêm nhiều lớp học tình thương hơn nữa. Không chỉ có lớp offline, dự án còn tổ chức cả lớp online cho trẻ em nông thôn và người chấn thương cột sống trên toàn quốc nữa đó!
Điểm đặc biệt là mỗi lớp học đều có tên cực kỳ ý nghĩa như "Hàn gắn", "Phúc Xá", "Bright Future"... Riêng lớp "Hàn gắn" được thành lập giữa mùa COVID-19, mang thông điệp hàn gắn những "vết thương" mà đại dịch gây ra cho các em. Tên lớp mà nghe đã thấy ấm lòng rồi
Plot twist là "Lớp học Cầu Vồng" còn mở các lớp tiếng Anh giá rẻ dành cho chính các tình nguyện viên, giúp mọi người trau dồi kiến thức. Toàn bộ tiền thu được lại đổ vào quỹ từ thiện của dự án luôn - vừa học vừa làm thiện được, sao mà perfect vậy!
Khi COVID-19 ập đến, toàn bộ hoạt động đã chuyển sang online. Dự án đã liên lạc với từng gia đình để cập nhật tình hình học tập của các em. Với những gia đình không đủ điều kiện mua thiết bị, các bạn đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cũng gặp không ít khó khăn đấy!
Nguyễn Thị Thư cho biết: "Vì các em còn bé và nhiều học sinh sống ở nông thôn nên ít được tiếp xúc với công nghệ. Vì thế, các em và tình nguyện viên gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian đầu triển khai lớp học online". Tương tác qua màn hình và các vấn đề kỹ thuật thực sự là thử thách lớn với cả thầy cô lẫn học trò
Không chỉ duy trì lớp học, "Lớp học Cầu Vồng" còn hỗ trợ những gia đình khó khăn bị mất thu nhập hoàn toàn trong đại dịch trên cả nước, đặc biệt là tại TP. HCM. Sự tận tâm này thật đáng trân trọng!
Nguyễn Thị Hậu - một tình nguyện viên đã gắn bó gần bốn năm với dự án - hiện đang dạy tại lớp "Phúc Xá". Cô chia sẻ: "Các bé ở lớp học này đều có hoàn cảnh đặc biệt. Sau quá trình học tập tại đây, các em đều mong muốn mình sẽ trở thành một người tốt và giúp ích cho xã hội. Mình cảm thấy đây là sự thành công lớn nhất đối với một tình nguyện viên như mình".
Nhìn các em thay đổi và lớn lên mỗi ngày, cả team "Lớp học Cầu Vồng" đều tự hào vì đã lan tỏa được giá trị của tình thương và tri thức. Đây chính là minh chứng cho câu nói "cho đi là còn mãi" đúng không nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn