Lớp aerobic siêu đặc biệt ở Sài Gòn: Không cần đúng nhịp, chỉ cần vui là được!

HeoPho

New member
32b4a3783db50838e021.jpg


Giữa lòng Sài Gòn có một lớp học aerobic 0 đồng siêu đặc biệt dành cho các bé tự kỷ, chậm phát triển và mắc hội chứng down. Tuy các bé không thể nhảy đúng nhịp như nhau, nhưng những thay đổi tích cực từng ngày của các em chính là điều ý nghĩa nhất!

Nuôi dạy trẻ nhỏ vốn đã không dễ, càng thêm gian nan gấp bội khi con mắc các chứng tự kỷ hay chậm phát triển trí tuệ. Và một lớp aerobic đặc biệt đã ra đời để chung tay cùng các bậc phụ huynh vượt qua những khó khăn ấy.

Mỗi học sinh một động tác, những điệu nhảy không bao giờ hoà nhịp cùng nhau, nhưng lớp học này vẫn đều đặn diễn ra hàng tuần để chào đón các em đó!

58c054c24c0625f51880.jpg


Cứ 4 giờ chiều thứ 7 hàng tuần, lớp học lại tràn ngập tiếng cười nói vui tươi. Lớp aerobic 0 đồng này do Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao TP.HCM mở ra, dành riêng cho các bé tự kỷ, chậm phát triển và mắc hội chứng down.

HLV Mỹ Oanh (Quận 3, TP.HCM) - một trong những người dẫn dắt lớp học này chia sẻ: "Nhà mình cũng có một bé tự kỷ, năm nay bé 15 tuổi rồi.

Trong quá trình tập luyện cùng con, mình thấy bé phát triển tốt, tiến bộ nhiều hơn, giảm căng thẳng. Vậy nên mình quyết định giảng dạy cho nhiều bé hơn, đồng hành cùng phụ huynh, giống như mình đồng hành cùng con mình vậy, để các bé phát triển tốt hơn".

f1096d9d58bb9f1ca5a7.jpg


6885a0864ac3bdc53f23.jpg


eaf5b884fe2ec988440a.jpg


Vì hiểu được nỗi vất vả, chị Oanh đã tình nguyện tham gia lớp học này

Có con cũng là trẻ tự kỷ chậm phát triển, chị Oanh thấu hiểu cảm giác của những bậc phụ huynh có hoàn cảnh tương tự. Cho nên ngay khi nghe tin lớp học được mở, chị đã xung phong tham gia giảng dạy luôn.

"Mình kết hợp phụ huynh với con để tăng tình thương, gắn kết nhiều hơn. Những môn khác thì hơi khó nhưng môn của mình có thể làm được điều này. Để phụ huynh với con hoà với nhau, cũng giúp phụ huynh có thêm sức khoẻ. Phụ huynh phải khoẻ mới có thể đồng hành cùng con lâu dài".

Lớp học mở ra và duy trì là cả một sự nỗ lực khổng lồ, không chỉ của các HLV mà còn của các bậc phụ huynh. Mỗi cái nhấc chân, giơ tay tuy đơn giản nhưng không hề dễ dàng tí nào

"Mỗi phụ huynh, mỗi bé là một hoàn cảnh khác nhau. Có những bé rất khó khăn, khi tới lớp không ngừng chạy nhảy, không thể đứng một chỗ. Các phụ huynh phải chạy theo để giữ lại" - chị Oanh chia sẻ về những khó khăn trong lớp.

Chị N. Loan (Q. Bình Chánh, TP.HCM) - một phụ huynh cũng kể về những trải nghiệm không dễ dàng: "Phải nói đi nói lại bạn ấy mới làm được. Kể cả những động tác đơn giản, các bạn bình thường chỉ nói 1 2 lần là làm được rồi, nhưng các bạn ở đây phải tập đi tập lại, quên trước quên sau. Rất khó. Các động tác cô hướng dẫn nhưng các bé do không thể tập trung, không nhìn nên phải kế bên nhắc".

a912eba2820d89ac7858.jpg


e561c7870231e00d34d3.jpg


b0a329adcd86ef38bf23.jpg


Các bậc phụ huynh luôn ở bên, đồng hành cùng con mỗi bước đi ‍‍‍

Khó khăn là vậy nhưng chỉ cần một sự thay đổi tích cực, một tiến bộ nhỏ xíu của các con cũng đã là món quà quý giá, động lực to lớn để các HLV cũng như cha mẹ tiếp tục đi tiếp rồi!

"Nhưng sau một thời gian mình dạy từng chút từng chút để bạn làm quen môi trường trước. Thực sự các bạn vào môi trường lạ rất khó làm quen. Mỗi ngày một chút để các bạn vào vị trí đứng, nghe nhịp nhạc và nghe động tác của giáo viên cùng sự hỗ trợ của phụ huynh.

Các bạn luyện tập không thể tính một ngày, một bữa, một tháng hay năm. Tính thời gian thì rất dài nhưng mỗi ngày một ít, tiến bộ của con mỗi ngày chút xíu cũng là niềm vui của mình rồi. Đam mê của mình càng trỗi dậy để mình tiếp tục phấn đấu dạy con, giúp con hòa nhập xã hội, cộng đồng".



Chị Loan không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến những thay đổi tích cực từ bé: "Thấy nó vui hơn, nó có cộng đồng, có sinh hoạt. Vì những bé này khi tham gia với những bé bình thường khó hoà nhập lắm. Tham gia lớp vui, các cô biết cách chỉ dạy".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top