ThoMoon1457
New member
"Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác" - Câu này nghe mà thấy ấm lòng quá đi mất! Đây chính là lời nhắn nhủ siêu dễ thương tại điểm đặt máy phát gạo tự động, miễn phí được mọi người ví như cây "ATM gạo" trên đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TP HCM).
Anh kỹ sư sáng tạo ra "ATM gạo" xịn sò
Người sáng chế ra chiếc máy phát gạo tự động này chính là anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty PHGLock Khóa Vân Tay.
"Mùa dịch bệnh, dễ bị tổn thương nhất là người nghèo, những người từ các tỉnh thành đến TP HCM mưu sinh, chật vật kiếm ăn từng ngày. Vì lẽ đó mà có rất nhiều người phát tâm làm từ thiện. Trong tôi cũng đau đáu muốn làm gì đó góp chút công sức giúp đỡ người nghèo tạm thời vượt qua hoàn cảnh khó khăn" - anh Tuấn Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, khi đi qua một vài nơi phát cơm từ thiện, anh thấy người ta tập trung đông nghẹt, nguy cơ lây lan dịch bệnh cực kỳ cao. Vậy là anh nảy ra ý tưởng: "Công ty tôi làm về khóa điện tử thông minh, vậy là tôi tận dụng những thiết bị sẵn có, mày mò sáng tạo chiếc máy tự động phát gạo miễn phí luôn."
"Với chiếc máy này và cách sắp xếp hợp lý, khoa học sẽ giúp giảm tình trạng tập trung đông người; người phát gạo và người nhận không tiếp xúc với nhau sẽ tránh nguy cơ lây lan chéo dịch bệnh" - anh giải thích thêm về mục đích ra đời của máy phát gạo tự động.
Cơ chế hoạt động đỉnh của chóp
"ATM gạo" này gồm có một nút bấm tích hợp camera kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo được điều khiển thông qua phần mềm. Nhờ vậy mà có thể quản lý được người nhận có đúng người nghèo hay không và người đó có đến lấy quá nhiều lần trong một ngày không. Những người lấy gạo hơn 1 lần sẽ bị nhắc nhở để nhường lại phần cho những người đến sau - công bằng phết nhỉ!
Tại điểm phát gạo, anh Tuấn Anh còn đặt một tấm bảng hướng dẫn cụ thể thao tác bấm nút lấy gạo để người nhận dễ dàng làm theo. Những người đến nhận gạo cũng được yêu cầu phải xếp hàng cách nhau 2m và không tập trung quá 10 người - an toàn là trên hết mà!
Máy chạy 24/24, mỗi lần lấy được khoảng 1,5-2 kg gạo. Trung bình mỗi ngày số gạo từ máy "ATM gạo" phát ra gần 2 tấn luôn á! "Mỗi ngày đều có người trực 24/24 để hướng dẫn và phục vụ. Những ngày đầu tiên, tôi dự định phát 500 kg gạo nhưng số người đến nhận quá đông, không đành để họ về tay không, tôi phải lấy gạo dự trữ cho những ngày sau ra phát cho bà con" - anh Tuấn Anh kể.
Lan tỏa yêu thương khắp nơi
Câu chuyện về chiếc máy "ATM gạo" sau khi đăng tải trên báo và mạng xã hội đã được nhiều người biết đến và support nhiệt tình!
"Trong những ngày cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, rất nhiều người lao động nghèo gặp khó khăn do không có việc làm. Chiếc máy phát gạo tự động này như nồi cơm Thạch Sanh vậy, giúp họ có cái ăn cho qua đại dịch. Thấy việc làm này ý nghĩa quá, tôi đặt mua 2 bao gạo ngon, rồi nhờ chở qua đây trao tận tay Tuấn Anh và các bạn để phân phát đến cho những người đang cần" - bà Trần Thị Liên (ngụ quận 6, TP HCM) chia sẻ.
Không chỉ bà Liên, sau khi đọc được thông tin về chiếc máy phát gạo độc đáo của anh Tuấn Anh ở 204B đường Vườn Lài, anh Duy Thuận (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cũng đi mua 4 bao gạo rồi chở đến tặng ngay lập tức.
"Tôi rất khâm phục cái tâm thiện và sự sáng tạo để cho ra đời chiếc máy phát gạo độc đáo này của anh Tuấn Anh. Tuy nhiên, để có thể duy trì cây "ATM gạo" qua mùa dịch bệnh, phải có nhiều người chung tay cùng Tuấn Anh. Những lúc khó khăn như lúc này, cần lắm tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chỉ cần mỗi người góp một chút, người nghèo sẽ được chăm lo tốt hơn" - anh Duy Thuận bày tỏ.
Chỉ trong khoảng 1 giờ ở đây vào sáng 8-4, mọi người đã chứng kiến rất nhiều người ở khắp nơi đến góp gạo cho máy "ATM gạo" của anh Tuấn Anh. Có người góp vài chục kg, cũng có người vài trăm kg. Đến trưa cùng ngày, số gạo được đóng góp lên tới khoảng 4 tấn luôn á các bạn ơi!
Bà Lê Thị Lan (60 tuổi, bán vé số) chia sẻ: "Bữa giờ không bán vé số, tiền không có, trăm mối lo. Đi ngang thấy phát gạo, tôi ghé vào lấy. Nhiêu đây mình tôi cũng ăn được vài ngày no bụng, ấm lòng". Nghe mà xúc động quá đi!
Sẽ lắp thêm "ATM gạo" thứ hai nha
Đây là điểm phát gạo đầu tiên nên kinh phí mua gạo và thiết bị ban đầu đều do anh Tuấn Anh và các nhân viên của công ty cùng chung tay làm.
Sau khi nhận được sự quan tâm và động viên của nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hiện tại anh Tuấn Anh và nhân viên đang khảo sát ở một địa điểm trên địa bàn quận 12 để có thể tiến hành lắp máy "ATM gạo" thứ hai tại đây - càng nhiều càng tốt nè!
Nguồn: soha.vn