Lòng tốt "đi đêm" của đám đông khiến người định tự tử hứng chịu cái kết thảm

XuLovely5155

New member
Vụ việc này thực sự cho thấy đôi khi "lòng tốt" không đúng cách có thể gây hậu quả khủng khiếp hơn cả!

Chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày 24/5 vừa qua tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một anh chàng đã leo lên cột đèn tín hiệu giao thông và ngồi lì từ 10h sáng đến gần 2h chiều, có vẻ như đang có ý định tự tử.

Theo trang báo điện tử Sina, trước đó anh ta đã leo lên cột đèn một lần nhưng được cảnh sát khuyên nhủ và dẫn xuống rồi. Lần thứ hai lại tiếp tục leo lên, mặc dù không nhảy xuống nhưng cũng chẳng chịu bỏ ý định này. Vụ việc làm giao thông tuyến đường đó tắc nghẽn luôn.

Từ những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng trải một tấm đệm khí cao hơn 2m để sẵn sàng ứng cứu người đàn ông đang ôm chặt cột đèn trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

d7f1fe366b12780b10f6.png


979a7366a5cb130d1ed6.png


Phản ứng của đám đông: Từ thiện chí đến tai họa

Thế nhưng, theo trang báo điện tử Sina, phản ứng của người qua đường khi đó thực sự khiến dư luận "ngã ngửa". "Sao còn không nhảy xuống luôn đi", một số người ở bên dưới ngửa cổ lên trên la hét.

Một nhân chứng tại hiện trường còn cho hay, không chỉ thế thôi đâu, có người thậm chí còn leo lên phía trên cầu, cầm chổi định đánh vào người đàn ông có ý định tự tử!

Khoảng 5 phút sau, lại xuất hiện một nhóm người dùng ống nhựa nhằm vào người đàn ông khua khoắng, rồi đánh liên tiếp vào lưng như muốn làm cho anh ta rơi xuống, bất chấp sự ngăn cản của một vài người ở phía sau.

Ngay sau hành động này, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống, đập đầu vào thành cầu vượt trước khi rơi xuống rìa chiếc đệm và văng xuống đất. Từ đoạn clip ghi lại hiện trường, có thể nhìn thấy một số người dường như muốn tóm lấy anh ta khi đang nhảy xuống.

Mặc dù không biết nguyên nhân nào khiến người đàn ông muốn quyên sinh nhưng nhiều người đoán rằng anh ta cố ý tránh chiếc đệm để nhảy xuống mặt đường. Tuy nhiên, những gì hiển thị trên đoạn video cho thấy, nhiều khả năng người này đã muốn nhảy về phía thành cầu, bám vào đó để leo lên nhưng bị trượt tay mà rơi xuống.

bb5dfd215b83efd874b5.jpg


Lý giải "lòng tốt" từ báo Shanghaiist

Thế nhưng, trang báo điện tử Shanghaiist ngày 27/5 đưa tin lại có nhận định khác, cho rằng hành động của đám đông khi đó chỉ là muốn giúp đỡ người đàn ông kia.

Theo đó, họ chỉ cố gắng làm mọi cách để người này sợ hãi mà nhảy xuống tấm đệm, nhưng không ngờ lại khiến tình hình thêm tồi tệ.

Rõ ràng là dù có giải thích thế nào đi nữa thì hành động của đám đông cũng đã góp phần trực tiếp vào việc gây ra tai họa cho người đàn ông kia. Hiện tại anh ta đang được điều trị tại bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Trường Sa với tình trạng thương tích rất nặng.

Tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội

Sự việc này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Weibo và các trang báo điện tử của Trung Quốc đã làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt.

Phần đông các ý kiến dường như vẫn tỏ ra bực tức với hành vi gây rối, làm phiền hà đến người khác của người đàn ông được cho là có ý định tự tử.

"Hắn ta dựa vào cái gì mà cho mình cái quyền gây ách tắc giao thông như vậy. Không chỉ khiến cảnh sát, nhân viên cứu hỏa phải vào cuộc mà còn gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người", một cư dân mạng lên tiếng.

Trong khi đó, một người khác bàng quan: "Không muốn chết thì đừng leo cao như thế, còn muốn chết thì tìm một tòa nhà cao tầng mà bay xuống, khỏi phải làm phiền đến người khác..."

Các ý kiến bình luận không phải là không có lý. Thế nhưng suy cho cùng, khi sự cố xảy ra, trên hết, điều mà lực lượng chức năng và nhiều người hy vọng làm được, đó là giúp người đàn ông kia an toàn. Song, kết quả đã không được như ý.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top