Lòng tốt của vợ chồng Việt Hương: Giúp ca sĩ xa lạ giữa đất Mỹ, hành động đẹp gây xúc động

747006a12e462a93c04f.jpg


"Tôi không biết lúc đấy bạn này nghỉ ở đâu, rồi chồng tôi nghỉ ở đâu" – Việt Hương lên tiếng.

Mới đây, tại chương trình Ca sĩ bí ẩn, ca sĩ Bolero Kim Thoa đã có dịp gặp gỡ khán giả truyền hình và khoe giọng hát trời phú của mình. Và phải nói là màn trình diễn khiến ai cũng phải choáng váng!

7782358cc0b6cf4cff68.png


Nghe đâu Kim Thoa từng làm người mẫu, nhưng sau đó lại "đổi nghề" sang ca hát và yêu luôn dòng nhạc Bolero. Chị sở hữu chất giọng trầm, tối, sâu như đàn ông nhưng lại ngọt ngào, âm sắc đặc biệt đến mức khó ai có thể bắt chước được.

b623dc0742deaad2bcc4.jpg


Tuy nhiên, vì chưa thực sự nổi tiếng, lại cao ráo như người mẫu nên khi xuất hiện tại chương trình, không ai đoán ra Kim Thoa là ca sĩ cả. Chỉ khi chị cất giọng hát, mọi người mới nổi da gà sởn gai ốc. Danh ca Ngọc Sơn phải thốt lên ngay:

"Giọng bạn có một chất gì đó rất riêng, tôi nghe vô cùng tê tái và có gì đó xúc động".

Danh hài Việt Hương thì bật mode ngạc nhiên: "Tôi không nghĩ bạn là ca sĩ vì dáng bạn quá đẹp, nhìn như người mẫu. Tôi không ngờ lại có người vừa có vóc dáng người mẫu, lại vừa hát hay đến thế".

MC Quyền Linh thấy vậy liền spoil luôn: "Bạn có một giọng hát rất ngọt ngào và có âm sắc lạ. Tiếc là không ai nhận ra bạn. Ngay cả Việt Hương cũng không nhận ra. Trong khi đó, bạn đi diễn bên Mỹ suốt, còn gặp cả Hoài Phương chồng Việt Hương".

72b4a29ed21a713e55ac.png


Lúc này, Kim Thoa mới kể câu chuyện đầy cảm động: "Tôi có một kỷ niệm rất đặc biệt với anh Hoài Phương chồng chị Việt Hương. Lúc đó tôi sang Mỹ biểu diễn nhưng chuyến bay tới Washington bị trục trặc, không chuyển sang được chuyến bay khác.

Tôi lại không rành tiếng Anh, không biết phải hỏi ai, cứ đứng bơ, sợ hãi ở sân bay. May quá, tôi gặp được anh Hoài Phương.

Thế là anh Hoài Phương mới giúp tôi bằng cách đưa tôi về chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng để ngày hôm sau bay tới nơi biểu diễn của mình".

Việt Hương nghe xong liền vào vai "bà vợ ghen" và lên tiếng: "Chồng tôi hay ghê nhỉ, gái đẹp, giò dài nhờ vả một cái là tận tụy, giúp đỡ các kiểu, rồi đưa vào phòng nghỉ ngơi. Tôi không biết lúc đấy bạn này nghỉ ở đâu, rồi chồng tôi nghỉ ở đâu".

Kim Thoa nghe vậy sợ xanh mặt, vội thanh minh: "Không phải như chị Việt Hương nghĩ đâu. Giúp đỡ tôi xong anh ấy nói phải đi diễn rồi lên máy bay bay qua tiểu bang khác luôn".

9b0345e0544419b6bb74.jpg


Việt Hương vẫn giữ giọng hoài nghi: "Tin được không?".

Một lúc sau, sợ khán giả hiểu lầm, Việt Hương mới nói thật: "Tôi nói vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Tôi phải giải thích rõ ràng không khán giả lại hiểu lầm.

Ngay lúc đó, chồng tôi có gọi cho tôi hỏi có một cô ca sĩ từ Việt Nam bay qua, bị delay máy bay nhưng không biết gì hết. Bây giờ anh phải làm sao.

Tôi nghe xong mới chỉ cho chồng đón xe đưa bạn tới khách sạn ở chỗ này chỗ kia rồi quay trở lại sân bay. Chồng tôi cũng có nhắc tên cô ca sĩ ấy là Kim Thoa".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top