CuaSusu9190
New member
Chưa bao giờ nghĩ mình lại có một ngày gặp lại chồng cũ như thế này.
Tôi và Thiện lấy nhau nhiều năm mà vẫn chưa có con. Sau đó anh ấy đi làm ăn xa rồi biến mất luôn, 4 năm trời không có tin tức gì cả. Nhiều người đồn anh bị mất tích hoặc đã lập gia đình ở đâu đó rồi.
Thương tôi cả đời chờ đợi trong vô vọng, mẹ chồng đã khuyên tôi nên đi lấy chồng khác. Gia đình bên ngoại cũng liên tục thúc ép tôi ly dị và tìm người mới.
Áp lực từ nhiều phía quá, cuối cùng tôi cũng đã lung lay lòng mình, tôi cưới chồng mới. Lấy nhau vài tháng thôi là tôi đã có tin vui rồi. Tôi mừng lắm, chứng tỏ mình không hề vô sinh! Thế mà hồi trước, tôi và Thiện sống với nhau 3 năm mà chưa lần nào tôi có bầu. Có thể là anh ấy không có khả năng sinh con. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại thấy lo cho chồng cũ quá
Giờ tôi đã có 3 đứa con rồi, 2 trai 1 gái, chồng thì siêng năng làm ăn, kinh tế gia đình cũng khá khẩm. Chồng đối xử với vợ rất tốt nên cuộc sống gia đình hạnh phúc lắm. Tôi luôn thấy mình may mắn vì lấy được người chồng tốt như vậy.
Tuần trước, nghe tin mẹ chồng cũ mất, tôi về viếng bà. Hôm đó tôi sốc nặng khi gặp lại chồng cũ, hai đứa ngồi tâm sự khá lâu luôn. Từ ngày mẹ bị bệnh, Thiện đã về nhà chăm sóc bà. Lúc hỏi về chuyện gia đình, anh ấy ngập ngừng lắm mới chịu nói ra sự thật.
Thiện kể ngày xưa biết mình bị vô sinh nên không thể làm khổ tôi được. Vì vậy anh đã bỏ đi làm ăn xa và cắt liên lạc luôn. Anh bảo nếu không làm thế, tôi sẽ không chịu rời bỏ Thiện đâu. Để một mình anh chịu khổ là đủ rồi, không thể kéo thêm tôi vào được.
Tôi khuyên anh nên tìm một người phụ nữ nào đó về sống chung, sau này về già còn có chỗ nương tựa. Thiện nói sẽ không lấy vợ nữa, anh không muốn làm khổ bất kỳ người phụ nữ nào nữa cả.
Về đến nhà, tôi cứ lo lắng mãi cho tương lai về già của Thiện. Cuối cùng tôi đã tâm sự với chồng và mong được giúp đỡ. Chồng tôi nói sẽ tìm một người phụ nữ tốt cho Thiện nhưng tôi thấy không khả thi lắm. Vì thu nhập của Thiện chỉ đủ nuôi bản thân thôi, đã có tuổi nên sức khỏe yếu, khó lòng kiếm được người vợ tốt.
Nguồn: soha.vn