Mới đây, ca sĩ Long Nhật khiến cõi mạng xót xa khi đăng tải tin buồn trên trang cá nhân. Sự ra đi của người trợ lý trẻ tuổi khiến không ít người không khỏi bàng hoàng và thương tiếc.
Ca sĩ Long Nhật viết: "Tuấn ơi, yên nghỉ em nhé. Sáng ngày mai, anh và ba sẽ đưa em về Sóc Trăng. Nếu có kiếp sau, nhớ tìm anh làm em ruột anh, Tuấn ơi"!
Được biết, người qua đời là trợ lý riêng của Long Nhật, tên Phạm Văn Tuấn, sinh ngày 1/1/1994. Theo nam ca sĩ gốc Huế cho hay, Phạm Văn Tuấn đã qua đời vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/1/2025, hưởng dương 31 tuổi - một tuổi đời còn quá trẻ
Dưới status của Long Nhật, rất nhiều người để lại lời chia buồn và cầu nguyện cho người đã khuất: "Thương quá, cháu còn trẻ thế mà đã đi rồi, hãy yên nghỉ nhé"; "Thật không thể tin nổi, mong em ấy yên nghỉ"; "Em không thể tin được thầy ơi, em ấy sao mà mất vậy thầy? Mô Phật, cầu cho em ấy siêu thoát"; "Thương em quá, em ra đi quá sớm, mong em được siêu thoát"...
Chị Nhật Sâm - một người thân của Long Nhật cho biết, trợ lý của nam ca sĩ là người vô cùng hiền lành, dễ mến. Phạm Văn Tuấn qua đời tại nhà riêng do đột quỵ. "Tuấn được đưa đi hỏa táng sáng nay và đưa về quê Sóc Trăng rồi", chị Sâm xác nhận.
Long Nhật tâm sự, anh chỉ mong những người anh thương quý được bình an, khỏe mạnh. "Những người tôi thương đều lần lượt ra đi. Đầu tiên là chú Dũng rồi má, anh Vương Bảo Tuấn - giám đốc âm nhạc của tôi... Đôi khi tôi có cảm giác, mình thương ai nhiều người đó đều bỏ tôi đi nên tôi nghĩ, sau này mình sẽ bớt thương lại, để họ ở bên mình hoài", nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Ca sĩ Long Nhật viết: "Tuấn ơi, yên nghỉ em nhé. Sáng ngày mai, anh và ba sẽ đưa em về Sóc Trăng. Nếu có kiếp sau, nhớ tìm anh làm em ruột anh, Tuấn ơi"!
Được biết, người qua đời là trợ lý riêng của Long Nhật, tên Phạm Văn Tuấn, sinh ngày 1/1/1994. Theo nam ca sĩ gốc Huế cho hay, Phạm Văn Tuấn đã qua đời vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/1/2025, hưởng dương 31 tuổi - một tuổi đời còn quá trẻ
Dưới status của Long Nhật, rất nhiều người để lại lời chia buồn và cầu nguyện cho người đã khuất: "Thương quá, cháu còn trẻ thế mà đã đi rồi, hãy yên nghỉ nhé"; "Thật không thể tin nổi, mong em ấy yên nghỉ"; "Em không thể tin được thầy ơi, em ấy sao mà mất vậy thầy? Mô Phật, cầu cho em ấy siêu thoát"; "Thương em quá, em ra đi quá sớm, mong em được siêu thoát"...
Chị Nhật Sâm - một người thân của Long Nhật cho biết, trợ lý của nam ca sĩ là người vô cùng hiền lành, dễ mến. Phạm Văn Tuấn qua đời tại nhà riêng do đột quỵ. "Tuấn được đưa đi hỏa táng sáng nay và đưa về quê Sóc Trăng rồi", chị Sâm xác nhận.
Long Nhật tâm sự, anh chỉ mong những người anh thương quý được bình an, khỏe mạnh. "Những người tôi thương đều lần lượt ra đi. Đầu tiên là chú Dũng rồi má, anh Vương Bảo Tuấn - giám đốc âm nhạc của tôi... Đôi khi tôi có cảm giác, mình thương ai nhiều người đó đều bỏ tôi đi nên tôi nghĩ, sau này mình sẽ bớt thương lại, để họ ở bên mình hoài", nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.
Nguồn: soha.vn