Lòng cha như núi Thái Sơn: Người cha sẵn sàng cắt da cứu con gái bị bỏng 80% cơ thể

ThoSweet

New member
cedff410f2135e496201.jpg


Trái tim ai cũng phải quặn lại khi nghe câu chuyện về người cha này. Ông đã khẩn thiết cầu xin các bác sĩ hãy lấy da trên cơ thể mình để cấy ghép cho cô con gái bị bỏng nặng sau vụ nổ gas kinh hoàng

"Hãy lấy da trên cơ thể tôi để cấy ghép cho con bé. Làm ơn hãy cứu giúp nó. Toàn bộ cơ thể tôi đều có thể lấy để cho con bé" - lời nói nghẹn ngào của người cha khi nhìn thấy con gái phải quấn băng trắng kín người khiến ai nghe cũng rơi nước mắt.

Thật sự mà nói, chắc không có bậc cha mẹ nào có thể bình tĩnh khi thấy con mình nằm trên giường bệnh như vậy. Chắc hẳn tất cả đều ước ao "giá như người nằm đó là mình chứ không phải con", "giá như mọi đau đớn của con để mình chịu thay"

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 3/10, khi một ngôi nhà ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị nổ do rò rỉ gas.

Thời điểm đó, cô bé Lý, 17 tuổi, đang ở trong bếp nấu cơm cho cả nhà. Do mặc áo phông ngắn tay và quần đùi nên khi gas nổ, toàn bộ cơ thể em bị thương cực kỳ nặng

b1f285e6abaa1737c14d.jpg


Ngay lập tức, gia đình đã đưa Lý đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán của các bác sĩ khiến mọi người như sét đánh: em bị bỏng tới 80% cơ thể và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay. Toàn bộ cơ thể của Lý phải quấn băng trắng tinh, ai nhìn vào cũng xót xa vô cùng.

"Toàn bộ cơ thể đều là màu trắng, giống như một tấm nhựa vậy" - bác sĩ cũng không khỏi thở dài trước tình trạng của bệnh nhân nhỏ tuổi.

5a446c0e5fc3c842eef0.jpg


Nhìn con gái phải chịu đau đớn như vậy, trái tim người làm cha mẹ như bị đâm xuyên. Vì thế, cha của Lý đã chủ động đề nghị với bác sĩ: xin hãy lấy da của ông để cấy ghép vào da con gái.

"Hãy lấy da trên cơ thể tôi để cấy ghép cho con bé. Làm ơn hãy cứu giúp nó. Toàn bộ cơ thể tôi đều có thể lấy để cho con bé" - ông Lý nói với giọng nghẹn ngào đến đau lòng.

Sau đó, ông Lý đã nhập viện để cắt da cấy ghép cho con. Các bác sĩ đã lấy một mảng da rất lớn ở chân trái của ông để thực hiện ca phẫu thuật. Hiện tại, ông cũng đang phải nằm viện điều trị sau khi cắt da

1d165f5cd70cf17d000d.jpg


Điều đau lòng hơn nữa là gia đình Lý không hề khá giả. Mẹ em là một nông dân và toàn bộ thu nhập của gia đình chỉ dựa vào công việc của người cha.

Trong vòng 2 tháng qua, gia đình đã phải chi trả hơn 4 tỷ đồng cho viện phí của hai cha con. Ngoài số tiền ít ỏi dành dụm từ lâu, họ còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền lo cho viện phí

Theo thông tin từ bệnh viện, Lý đã phải trải qua tận 10 ca phẫu thuật khác nhau rồi. Tuy nhiên, tình trạng của em vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top