Lòng biết ơn - vũ khí bí mật giúp chàng trai 2K chinh phục con đường âm nhạc dân tộc

16eef9b2a289ed06674b.webp


Lê Hồng Phong (sinh năm 2000) là đại diện của dòng họ có truyền thống làm nhạc Hiếu (nhạc đám ma) tại huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên. Thừa hưởng DNA âm nhạc từ ông nội cộng với sự tiếp thu kiến thức theo cách Gen Z, Hồng Phong tự hào khi được biểu diễn nhạc cụ dân tộc - thứ mà nhiều bạn trẻ cùng thế hệ đang dần quên lãng

ae349b49ffe97be37879.jpg


Con đường âm nhạc của Phong gắn bó với cây đàn nhị - nhạc cụ chứa đựng giai điệu da diết nhưng cũng linh hoạt đến không ngờ. Chàng trai này tốt nghiệp hệ Trung cấp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi tiếp tục chinh phục bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành Đàn Nhị.

CV của cậu cũng khá xịn xò: 4 lần tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (2 lần Toàn quốc và 2 lần Toàn quân). Đỉnh cao là giành huy chương Vàng với tư cách thành viên Solo trong Hội diễn nghệ thuật Toàn quân năm 2018, khi đó Phong mới chỉ là sinh viên năm 3 thôi nha!

f251479962e8d821098a.jpg


e91bb05c7e8fd934d156.jpg


0be7db7f25e1a20e5abf.jpg


Hiện tại, Hồng Phong đang theo học Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ngành Phương pháp Lý luận và dạy học Âm nhạc. Dù là "con nhà nòi" nhưng hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, đặc biệt với nhạc cụ truyền thống như đàn nhị, của Phong không hề easy mode tí nào. Chính thái độ lạc quan và lòng biết ơn đã giúp cậu vượt qua mọi khó khăn trên con đường này

f97a2d5eac49290e8de4.jpg


Kinh tế gia đình từng là nỗi trăn trở lớn của Phong. Để giữ lửa đam mê với đàn nhị, cậu đã làm đủ thứ nghề: bưng bê quán cơm, chạy xe ôm, giao hàng, làm kỹ thuật viên thu âm, dạy thêm về âm nhạc... Phong tâm sự: "Những công việc đó đã cho mình ít nhiều kinh nghiệm và kiến thức nhất định. Đến nay, ngoài công việc chính là biểu diễn đàn nhị và giảng dạy tự do đàn nhị, mình có thể áp dụng vào việc tham gia làm kinh tế gia đình cùng chị gái. May mắn mô hình kinh tế đi vào ổn định nên 2 chị em có thể yên tâm phát triển sáng tạo."

f903113cc368a3deea09.jpg


Truyền thống gia đình chính là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng cảm xúc và năng khiếu âm nhạc của Phong. Nhờ vậy, cậu dần yêu nhạc cụ truyền thống, yêu cây đàn nhị mà mình đã chọn. Chính vì thế mà chàng trai 2K này luôn chịu khó tìm tòi các cơ hội mới cùng cây đàn, trong thời điểm ngành nhạc cụ truyền thống ở Việt Nam chưa phát triển quá mạnh

e653fa2124a77f9fe538.jpg


"Âm thanh đặc trưng của đàn nhị sắc, dày, réo rắt, như miết và như cứa vào lòng người nghe, nên tiếng đàn nhị đôi khi gắn với sự da diết, nhiều tâm sự, buồn bã. Đàn nhị đặc biệt thích hợp để thể hiện cảm xúc - rất buồn được, cũng rất nhanh nhảu tươi vui được, đôi khi lại trang trọng nghiêm túc, cũng có thể lả lơi, luồn lách theo lời hát hết sức linh hoạt. Đàn nhị là một nhạc cụ đủ nốt, nên có thể chơi được tất cả các dòng nhạc, các thể loại" - Phong chia sẻ.

Hiện tại Hồng Phong đang tham gia biểu diễn cho Dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới (SSMO) - một dàn nhạc mang khát vọng khơi dậy những di sản tinh hoa âm nhạc truyền thống Việt Nam. Mới đây, Hồng Phong có 1 tiết mục solo cùng anh Đồng Quang Vinh - nhạc trưởng của Dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới tại nhà hát Hồ Gươm trong dịp giao lưu nghệ thuật quốc tế chào năm mới.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top